Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Review Sách] "Mặt Nạ Nam Tính": Chịu Xiềng Xích Thế Đã Đủ Mệt Mỏi Chưa?

Nam tính không phải là trở thành người lớn nhất, nhanh nhất, mạnh mẽ nhất, có nhiều bạn gái nhất hay giàu có nhất. Người được tán dương nhiều nhất chưa hẳn đã là người nam tính nhất. Thực tế thì những người đàn ông đạt được nhiều thứ ở trên thường che giấu và tìm kiếm sự bù đắp cho nỗi bất an to lớn hơn bất kỳ ai…

Người đàn ông khi gặp một biến cố, một nỗi buồn nào thì họ sẽ thể hiện như thế nào? Nếu là một người phụ nữ, họ sẽ khóc, nét mặt buồn bã, họ sẽ đi shopping, ăn uống… để xoa dịu nỗi buồn. Tôi tin chắc đa số những người phụ nữ sẽ làm vậy. Vậy còn những người đàn ông? Họ sẽ nhắm mắt làm ngơ mọi cảm xúc, giấu nhẹm chúng đi, vờ như chúng không hề tồn tại. Họ luôn cố nhồi nhét những cảm xúc ấy vào những chiếc hộp thời non trẻ. Sau này, khi đã trưởng thành, khi kích thước của những chiếc hộp ấy không còn đủ nữa. Chúng sẽ tự động biến thành những chiếc mặt nạ, kìm hãm và giấu người đàn ông ấy ở phía sau. Vậy những lớp mặt nạ ấy là gì? Tại sao những người đàn ông lại đeo chúng và tháo bỏ chúng như thế nào? Tất cả sẽ được bật mí thông qua quyển sách Mặt nạ nam tính của Lewis Homes (Thùy Dương dịch).

Lewis Homes – một diễn giả, chủ nhận của quyển sách best-seller, một huấn luyện viên phong cách sống và làm một doanh nhân thành đạt. Anh từng được Nhà Trắng và Tổng thống Obama vinh danh là một trong 100 doanh nhân hàng đầu nước Mỹ có tuổi đời dưới 30. Không dừng lại ở một người thành công trên khá nhiều lĩnh vực. Anh vẫn luôn đòi hỏi mình phải khám phá, tìm hiểu, tìm ra cách đương đầu với những cảm xúc, để từ đó, trưởng thành và trở thành một người đàn ông tốt hơn.  

Quyển sách ra đời không phải muốn bạn phải thay đổi, mà nó chỉ mong muốn bạn tìm lại chính mình. Còn nếu bạn là phụ nữ, bạn sẽ hiểu được tại sao người đàn ông lại phải khoác lên mình những chiếc mặt nạ, và luôn tìm cách lẫn trốn sau đó, và đặc biệt, bạn sẽ là người hỗ trợ, truyền cảm hứng cho họ để họ tự trút bỏ chiếc mặt nạ đấy đi.

Những chiếc mặt nạ ấy là: Mặt nạ hà khắc; Mặt nạ thể thao; Mặt nạ hiếu chiến; Mặt nạ tình dục; Mặt nạ hài hước; Mặt nạ biết tuốt; Mặt nạ bất khả chiến bại; Mặt nạ vật chất; Mặt nạ Alpha. Không thể phủ nhận lợi ích từ những chiếc mặt nạ này, tuy nhiên sự hữu ích tức thời này chính là xiềng xích người đàn ông, biến họ thành một con người khác. Về lâu về dài, sẽ là sự thất vọng, những thất bại sẽ liên tiếp xảy ra, để cuối cùng, cái bạn đang cố che giấu sẽ cho bạn những gì?

1.    Tấm mặt nạ Hà khắc:

Hãy thử lấy một ví dụ nhé. Bạn là lãnh đạo của một công ty, và bạn luôn nghe văng vẵng bên tai câu nói: “Không bao giờ để người khác thấy bạn đang sợ hãi.” Bạn sẽ phải có một sức chịu đựng nhất định, bạn phải luôn là một người mạnh mẽ, tư tin trước đám đông để những người xung quanh tin tưởng và xem bạn là một chỗ dựa vững chắc. Một cách vô tình, bạn biến những người xung quanh bạn trở nên “yếu đuối”, còn bạn luôn buộc mình phải luôn mạnh mẽ.

Dù bạn là ai, tính cách của bạn như thế nào, thì tạo hóa vẫn luôn công bằng, vẫn cho bạn quyền được yêu, quan trọng là bạn có thực sự dám yêu và cho phép mình được yêu hay không? Vì những người đàn ông cho rằng, khi yêu, họ sẽ trở nên yếu đuối, và phải chịu sự phán xét của người khác. Hãy cho đối phương có cơ hội để yêu thương và hiểu bạn. Đấy cũng là cách bạn tự tạo cơ hội cho chính bản thân mình. 

Nhiều người đàn ông hay nói với nhau “Tôi không muốn bị trói buộc, và tôi muốn làm những điều mà mình muốn làm.” Họ muốn có tự do để dóc hết tâm, trí, lực hoàn thành thứ mà họ đang mong muốn đạt được. Và họ nghĩ rằng cách duy nhất để đạt được mục tiêu là không bị ràng buột bởi bất kỳ người nào.

Chẳng trách có quá nhiều đàn ông sống đằng sau một bức tường, hoặc trốn mình bên trong một hố cảm xúc. Chẳng trách có quá nhiều đang ông mang tấm Mặt nạ Hà khắc và chọn cách sống vô cảm với thế giới xung quanh. Đó là bởi vì, vào những thời điểm them chốt trong cuộc đời, họ không có ai đủ tin tưởng và trò chuyện. Và thật buồn là trong một khoảnh khắc thành thực và dễ bị tổn thương đó, có ai đó sẽ nói với họ rằng, “Này, chàng trai, hành động kiểu đó đa cảm quá đấy.”

Trong một xã hội hiện đại, khi nam nữ bình quyền, thì bạn không thể khư khư lối suy nghĩ về hình mẫu của những người đàn ông. Sẽ không còn phù hợp nữa với lối suy nghĩ: Phụ nữ thì được quyền bộc lộ cảm xúc của họ, còn người đàn ông thì không. Chính điều đó sẽ thực sự ảnh hưởng rất lớn đến thế hệ thanh niên tương lai. Ai cũng có suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của riêng mình. Và quan trọng, đối phương sẽ cảm thấy thu hút, và dễ dàng tiếp cận bạn khi bạn là chính bạn.

Hãy bỏ lớp mặt nạ Hà khắc xuống, bạn sẽ được:

-          Tự do thể hiện cảm xúc

-          Bớt gánh nặng trên vai

-          Tạo mối quan hệ sâu sắc hơn với nam giới và phụ nữ

-          Hàn gắn nỗi đau

-          Một trái tim khỏe mạnh

-          Cảm xúc yếu đuối

-          Được phép cảm nhận

-          Được chấp nhận và thuộc về một nơi hay một người

2.    Mặt nạ Thể thao:

Nam tính – thể thao: quả thật là một sự so sánh hoàn hảo. Nói đến đây, không ít người sẽ tưởng tượng ra một hình ảnh chàng trai cháy hết mình trên sân thi đấu và kèm theo đó là những “góc nghiêng” tuyệt vời và đầy quyến rũ. Tôi cũng đã từng như thế. Thực tế, lại không như chúng ta tưởng tượng, bởi vì không phải ai cũng hoàn hảo, “lắm tài nhiều tật”. Đằng sau ảnh hào quang mà anh ta xây dựng, mọi người tưởng tưởng là hình ảnh của một người cha vô tâm, là một người chồng không tốt, là một người anh trai không hề quan tâm đến bố mẹ và đứa em gái của mình… Ở đây, tôi cũng như tác giả không muốn đánh đồng vào bất cứ người đàn ông nào, nhưng thực tế thì vẫn là thực tế, và điều bạn cần làm là hãy học cách chấp nhận nó đi. 

Như Hoe Ehrmann đã mô tả:

“Không gì đau đớn bằng cảm giác bạn không được công nhận là một người đàn ông”. Đó chính là cảm giác mà một vận động viên cảm thấy khi họ không còn là vận động viên nữa. Và đàn ông sẽ làm bất cứ điều gì để trì hoãn cảm giác vỡ vụn đó.

Họ ra sức thi đấu, không màng đến những rủi ro, những chấn thương mà họ sẽ gặp phải. Họ xem việc vượt qua những đau đớn, những chấn thương là một phần tất yếu mà một vận động viên phải tự mình vượt qua. Áp lực là do họ đặt ra, nhưng bên cạnh đó vẫn do xã hội. Chúng ta tôn vinh họ, đưa họ lên cao, và xem đó như một chuẩn mực. Họ thi đấu xuất sắc, và được xem như một anh hùng. Còn khi gặp bất cứ vấn đề gì, thì họ phải tự đương đầu, tự vượt qua. Nếu không thể vượt qua thì sẽ bị coi là yếu ớt.

Các vận động viên của chúng ta luôn bị ám ảnh bởi cách cổ động viên nhìn họ, họ hoang mang bởi từ bao giờ khả năng chiến đấu đã trở thành thước đo chuẩn mực phẩm chất của một người đàn ông. Chính vì vậy, cuộc sống của họ rất dễ mất cân bằng, rơi vào lối sống không lành mạnh.

Vì vậy, hãy cởi bỏ tấm mặt nạ Thể thao này để cuộc sống bạn trở nên muôn màu hơn:

-          Sức sáng tạo

-          Văn hóa

-          Nhựng kết nói trải nghiệm mới với những giá trị con người

-          Mối quan hệ lành mạnh

-          Sự cân bằng

-          Thời gian để làm những việc khác bạn thích

3.    Mặt nạ Vật chất:

Sổ tiết kiệm của một người đàn ông không nói lên được điều gì về anh ta, hoặc giá trị của anh ta. Hãy xem bản chất bên trong anh ta chứ không phải anh ta chưng diện bên ngoài ra sao.

(Henry Ward BeesHer)

Như Victor Hugo từng nói: “Nghịch cảnh tạo ra đàn ông, và sự giàu có tạo ra quái vật.” Tiền sẽ khiến con người bạn thaya đổi khi bạn không đủ lòng tin, sự dũng cảm đối mặt với những cám dỗ, những thứ diễm lệ, xa hoa đang bày trước mắt bạn. Tiền không thể xác định được giá trị, nhưng sẽ thật ngớ ngẩn và thiếu trung thực khi nói rằng tiền không quan trọng. Bạn biết đấy, chúng ta sẽ không thể tồn tại trong xã hội hiện đại mà không có một xu dính túi. Họ sẽ cảm thấy xấu hổ, cảm thấy thấp kém khi mình không thể làm gì cho người thân, cho vợ, cho những đứa con của mình. Một lý do đặc biệt khác khiến người đàn ông theo đuổi tiền bạc và danh vọng chính là cảm giác chấp nhận và gắn bó đã quay lưng lại với họ từ trước, và họ tìm được cảm giác an toàn sau khi trở nên giàu có. 

Tiền tài, danh vọng, bạn đã đạt được. Vậy cuối cùng là là cái gì? Nó sẽ cho bạn được những gì? Nhưng điều mà tôi thấy trước mắt chính là sự nguy hiểm vì nó vẫn luôn tỏa ra sức hút và thu hút sự chú ý từ bạn. Đó thực sự có phải là thành công?

Tất cả chúng ta sẽ dùng tiền làm những việc khác nhau. Tất cả chúng ta sẽ có những con số khao khát mong muốn đạt được khác nhau. Nhưng vào cuối mỗi ngày, nếu bạn nghĩ bất kỳ số tiền nào cũng sẽ được người khác chấp nhận, hoặc sẽ giúp bạn có thêm bạn bè, bạn đang làm những điều đó sai mục đích và đang tự lừa phỉnh chính mình.

Phẩm chất của một người đàn ông không nằm ở cái họ khoác bên ngoài, cái mà họ đang đeo trên người mà ở cái họ đối xử với mọi người xung quanh và cách họ đối xử với chính bản thân mình. Với chiếc mặt nạ này, sẽ thực sự không dễ dàng, bạn thậm chí phải vật lốn, có những trận chiến “vào sinh ra tử” để có thể đánh bại và tháo gỡ được chiếc mặt nạ này. Tiền không bao giờ là đủ, và nó chỉ thực sự đủ với những người biết thỏa mãn và có lòng biết ơn, biết ơn vì những gì anh ta đang có.

Chắc chắn rồi, tôi cũng sẽ chỉ ra những điều sẽ xuất hiện trong cuộc đời bạn từ quyển sách của Lewis Homes:

-          Sự thỏa mãn

-          Sự trân trọng

-          Bình yên trng nội tại

-          Thu hút những người quan tâm đến bản chất con người bạn chứ không phải để ý xem bạn có bao nhiêu tiền

-          Cảm giác đủ đầy

-          Sự hài lòng của thành tích

-          Lòng biết ơn.

4.    Mặt nạ Tình dục:

Thành thật mà nói, đối với nhiều người đàn ông, cuộc sống đã trở thành một cuộc chiến đạt thành tích không hồi kết, và cũng chẳng ai là người giành chiến thắng cả. Ta nghĩ ta thắng vì bạn chinh phục được một người phụ nữ vào danh sách chinh phục của mình. Nghe có vẻ hơi tiêu cực nhưng cũng đành chấp nhận. Tuy nhiên, đấy không phải là thành công của một người đàn ông. Bạn sẽ thành công khi bạn tìm được bạn diễn nữ, hay đúng hơn là tri kỷ của cuộc đời mình. Còn cái danh sách kia, chỉ là một con số toán học mà thôi. Đến một lúc nào đó, bạn mất đi người phụ nữ bạn yêu thương, và rơi vào trạng thái bị “cầm tù”. Bạn rơi vào rồi lại bị đá ra trong các mối quan hệ, bị cuốn vào rồi lại bị tách ra khỏi người tình. Cuối cùng cái bạn nhận được, đó là không có gì. 

Mặt nạ Tình dục có lẽ là tấm mặt nạ mạnh mẽ nhất trong số những tấm mặt nạ khác. Nó ăn sâu vào sinh lý và quá trình trưởng thành của chúng ta. Ta sinh ra với nhu cầu sinh dục, và đó cũng là lý do những buổi tư vấn tâm lý tình dục ở lứa tuổi học đường được diễn ra. Đừng tự biến mình thành những tên lừa đảo với ham muốn tình dục của mình. Tình dục không xấu xa như vậy đâu. Tình dục thực sự tuyệt vời khi nó bắt nguồn từ sự thân mật về cảm xúc:

Cởi mở với đối phương, có thể tin tưởng rằng đối phương sẽ không cho rằng bạn điên khùng hay lạ lùng. Tóm lại, thể hiện cảm xúc sẽ cho bạn trải nghiệm tình dục tuyệt vời.

Hãy nghĩ về tình dục đúng đắn, và luôn tự ý thức về tình dục. Những người đàn ông tuyệt vời là những người biết có những điểm tương đồng với người yêu của mình, cùng nhau xây dựng và duy trì mối quan hệ đó. Tình dục như một liều thuốc gây nghiện, khi bạn đã trải qua khoảng thời gian hưng phấn thì khao khát tìm một hưng phấn khác mạnh hơn sẽ tăng lên rất nhiều. Người đàn ông ấy sẽ luôn muốn tìm những khoảng thời gian mới, những cuộc chinh phục những cô gái mới. Và cái vòng ẩn quẩn ấy cứ cuốn lấy bạn, lúc đấy đường đường lui cũng không còn cho bạn.

Tình dục là cách tuyệt vời để trốn tránh cảm xúc. Nó khiến bạn cảm thấy gần gũi và thâm mật, nhưng tình dục khiến cho đàn ông, người đang đấu tranh đằng sau chiếc Mặt nạ Tình dục, hàn gắn những cảm xúc bằng việc chú tâm vào khía cạnh thể xác của tình dục. Vấn đề là khi bạn chỉ chú tâm vào khía cạnh thể xác, bạn sẽ không bao giờ thấy đủ.

Hãy lột bỏ lớp Mặt nạ Tình dục này đi, vì khi đó cái bạn nhận được sẽ quý giá hơn gấp trăm nghìn lần cái mà bạn đang cho là những cuộc chinh phục viễn vong:

-          Sư yên bình trong tâm hồn

-          Giá trị

-          Quan hệ yêu đương thâm mật và hạnh phúc

-          Cảm giác vững chãi

-          Tình yêu đích thực

Đối với người phụ nữ, thông qua 4 chương đầu tiên này, bạn cần phải làm gì?

Đó là sự kết nối, tìm hiểu xem điều anh ấy đang muốn, đang quan tâm là gì. Hãy giúp anh ấy dừng việc trốn tránh sau lớp Mặt nạ. Hãy có những buổi trò chuyện sâu sắc hơn, cởi mở hơn giúp anh ấy lặp lại cân bằng trong cuộc sống.

Ở bài review này, mình xin phép dừng lại ở phần này. Còn những phần còn lại, mình không phải muốn giữ lại cảm xúc cho riêng mình mà điều mình muốn là bạn sẽ là người cảm nhận và chinh phục nó. Mình chắc chắn khi khám phá quyển sách này, sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời dành cho bạn.

Kết

Nhiều người đàn ông đã đeo mặt nạ lâu đến mức thậm chí quên mất rằng mình là ai, quên mất mình từng như thế nào? Vì thế, để gỡ bỏ chiếc mặt nạ này quả thực rất đáng sợ và vô cùng đâu đớn. Hành trình này thực sự không dễ dàng nhưng đừng vì thế mà bỏ cuộc. Khi tạm thời tháo bỏ lớp mặt nạ ấy, bạn sẽ nhận thức được khi nào chuyện ấy sẽ xảy ra và tìm cách để chấn chỉnh bản thân. Bạn có thể yêu, có thể tìm được mục đích của đời mình, có thể tạo nên nhiều mối quan hệ, sẽ biết cách cho đi nhiều hơn, trở thành một người đàn ông tốt hơn và biết cách trân trọng từng bước tiến của cuộc đời mình.  

Tác giả: Anh Thi - Bookademy

______________

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn


Đăng ký để trở thành CTV Bookademy tại link: http://bit.ly/2Hxkazt

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,795 lượt xem