Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Review Sách] "Như Mây Bình Thản, Như Nước Thong Dong": Hãy Sống Một Đời An Nhiên

Lối sống cả đời Akira Uenishi theo đuổi một đời chính là lối sống tự tại, an nhiên. Ông nguyện sống cả đời thanh bình, không tranh không giành, không có tạp niệm như mây trôi nước chảy. Quan niệm sống ấy được Akira Uenishi thể hiện qua cuốn sách Như mây bình thản, như nước thong dong. Cuốn sách khuyên con người sống bình thản trước sóng gió, bởi khó khăn chỉ là một phần của cuộc đời. Nó sinh ra để giúp chúng ta trưởng thành hơn chứ không phải để đánh bại chúng ta. Bình thản, an nhiên đối mặt với khó khăn chính là cách tốt nhất để vượt qua nó.


Khi người khác nói rằng bạn có vẻ luôn bình tĩnh và dửng dưng, chỉ có bạn mới biết, sự bình tĩnh và dửng dưng của hiện tại đã đổi bằng bao nhiêu nước mắt trong quá khứ. Tất cả thất bại và đau đớn, tất cả trải nghiệm trong cuộc đời đều là để đào tạo, rèn luyện bạn. Đừng nói năm tháng tàn nhẫn, kỳ thực nó đã rất dịu dàng đối với bạn.


1. Sống an nhiên vui vẻ, thong dong như mây trời


Con người vẫn hay đứng trước nỗi buồn trở nên yếu đuối, đứng trước thất bại trở nên đau khổ, đứng trước thất bại nên bất lực. Phàm là con người luôn có những đau khổ, luôn có những điều khó vui, luôn có những thứ mãi mãi không thể nào buông bỏ được. Thế nhưng đó không phải là một cuộc sống vui vẻ, không phải là cuộc sống hạnh phúc. Cuốn sách Như mây bình thản, như nước thong dong mang đến cho người đọc một thông điệp rất hữu ích: sống phải an nhiên, phải vui vẻ. Đời lắm đau buồn chúng ta có thể buồn nhưng không thể đắm chìm trong đó. Những đau buồn những bất hạnh chỉ là một điều là ai trong đời cũng phải trải qua đó chỉ là một thử thách để con người trưởng thành hơn mạnh mẽ hơn. Học cách an nhiên trước sóng gió, điềm tĩnh trước phong ba: "Nước càng nhạt thì càng trong suốt. Người càng bình thản càng vui vẻ an nhiên." Vui vẻ, an nhiên là hạnh phúc đời người thì cớ sao chúng ta lại phải sống trong đau buồn.


Tập đối diện với những nỗi buồn một cách bình thản. Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nếu ta đừng quá mong đợi điều gì. Yêu thương cũng vậy. Để nó nằm ở nơi sâu trái tim, để nhắc nhở rằng cuộc đời có một ai đó để yêu là đủ lắm rồi…


Cuốn sách Như mây bình thản, như nước thong dong làm một cuốn sách mang hơi hướng thiền. Cuốn sách khi người ta sống thanh tịnh, sống bình thản để một đời an nhiên vui vẻ không sầu, không phiền, không lo, không muộn. Muốn an nhiên thì tâm phải tĩnh lặng, đối nhân xử thế khoan dung độ lượng. Không chấp nhất những kẻ không biết điều, học cách không nóng giận, không lao vào tranh giành với kẻ khác. Trưởng thành chính là không tranh giành, thời gian của mình để tranh giành với kẻ khác thì thay vì dùng thời gian đó yêu thương gia đình một chút, sóng thanh tịnh một chút. Khi bạn tâm tĩnh lặng đời bạn tự khắc như mây trời thong dong.



Món ăn càng ngày càng thanh đạm, đối mặt với mọi chuyện ở đời càng ngày càng khoan dung, sẽ không tùy tiện tức giận, học được cách nhẫn nhịn, dần dần có một trái tim trưởng thành. So với việc vội vàng muốn đi khắp chốn của những năm trước, giờ đây càng hy vọng dùng thời gian của mình để cùng mẹ ăn một bữa cơm dưới ánh đèn ấm áp.


Chẳng ai bước vào đời mà không vất vả cả. Cũng chẳng có con đường thành công nào trải đầy hoa hồng mà chẳng có gai. Khó khăn là một điều chắc chắn phải trải qua trong đời đời trên con đường đi đến thành công. Chính vì vậy là chúng ta càng không thể có nội tâm yếu đuối trái tim mong manh được. Thật ra cái khác nhau của con người không phải là khó khăn khác nhau mà chính là thái độ đối mặt khác nhau. Dù đời có ra sao thì hãy luôn nhớ rằng thái độ đối mặt với mọi chuyện là điều quan trọng nhất. Bạn phải có một nội tâm mạnh mẽ, một trái tim luôn vui vẻ. Khi bạn mạnh mẽ cả thế giới sẽ mỉm cười với bạn. Khi bạn có nội tâm mạnh mẽ thì dù bạn đi con đường nào bạn cũng sẽ không bao giờ hối tiếc. Một cuộc đời an nhiên vui vẻ bắt nguồn từ một nội tâm mạnh mẽ, không biết cúi đầu.


Cuộc sống này đầy những bon chen, cám dỗ, mỗi bước đi luôn cảm thấy rất áp lực, khó khăn. Mỗi người đều có lựa chọn khác nhau, có người buông xuôi để dòng đời đưa đẩy, có người vững vàng tiến lên phía trước, có người chấp nhận hiện thực, vui vẻ với sự đời… Dù chọn con đường nào, cũng cần có nội tâm mạnh mẽ để tận hưởng cuộc sống, một đời không hối tiếc.


Cuốn sách Như mây bình thản, như nước thong dong đúng như tên gọi của nó. Cuốn sách nhắn nhủ đến mọi người rằng hãy sống thanh bình như trời, như nước chảy. Lấy động lực là niềm vui để mà bước tiếp. Muốn sống an nhiên không khó, nó phụ thuộc vào tâm con người. Khi bạn làm chủ được suy nghĩ của mình thì bạn sẽ chủ được vận mệnh đời mình.


2. Nghĩ đơn giản, tâm không tạp niệm cho đời thêm tươi


Sống trên đời sẽ luôn có người thích oán trách, cảm thấy sao bản thân bất hạnh, sinh ra đã nghèo khó, thua người ta cảm xuất  phát điểm thì mãi mãi không thể nào có được một tương lai tươi sáng được. Sự oán trách không khiến cho người ta được thương hại mà còn khiến cho họ càng càng sâu trên con đường chỉ biết than ngắn thở dài mà không chịu phấn đấu. Cuốn sách Như mây bình thản, như nước thong dong khuyên mọi người trước khi nghĩ tại sao mình cứ bị đối xử bất công thì hãy đơn giản quá vấn đề. Đừng nghĩ mọi chuyện quá phức tạp, vì biết đâu phương thức giải quyết của nó vô cùng đơn giản, chính là nằm trong nội tâm của bạn.



Nhân sinh như chén nước, khi vơi lúc đầy. Con đường này vốn chưa bao giờ bằng phẳng, là đường cùng hay là thử thách, chỉ cách nhau bởi một suy nghĩ mà thôi.

Đời này đâu cần phức tạp, chỉ cần sống như nước chảy, như mây trôi, nhẹ nhàng đi hết một kiếp người. Dù trong tay không còn gì, thì ta vẫn còn nụ cười hiền luôn nở rộ từ một trái tim bình lặng.


Trong đầu của mọi người luôn luôn không thể chứa quá nhiều thứ. Thế nhưng con người luôn có nhét vào nó rất nhiều thứ. Mỗi ngày chúng ta luôn suy nghĩ, điều đó làm cho não chúng ta mệt mỏi. Một khi đã mệt mỏi thì không còn sức lực để suy nghĩ vấn đề gì cả. Dung lượng của bộ nhớ là có giới hạn, đừng nhét vào não những gì vô nghĩa chỉ vì mang đến đau khổ. Hãy loại bỏ những tạp niệm khởi đầu óc. Đã đến lúc từ bỏ những thứ làm cho bản thân không vui. Thất bại thì làm lại, nó vốn dĩ là chuyện bình thường mà ai cũng từng trải qua kể cả những người giỏi nhất. Nên không cần phải quá đặt nặng. Con đường khó đi thì chúng ta đi chậm, đi từng bước nhỏ rồi cũng có ngày sẽ đi hết con đường đó, đi đến thành công và hạnh phúc. Dù là bước chân nhỏ nhưng vẫn hơn mãi mãi đứng yên.


Dù chỉ là một bước chân nhỏ, nhưng nếu ta vẫn cứ tiến lên phía trước, đi mãi đi mãi, thì rồi cuối cùng ta vẫn sẽ tới nơi mình muốn tới.

Chúng ta làm bất cứ việc gì, cũng nên dùng niềm vui làm động lực, lấy bình thản làm tác phong, đem kiên trì làm thước đo, nhìn lại chính mình để cố gắng!


3. Ngừng những hành động và suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến bản thân


Những hành động tiêu cực là thứ ảnh hưởng nhất tới con người. Nó làm cho bộ não con người không thể hoạt động hết công suất được cũng như sẽ không có những suy nghĩ sáng tạo được khi trong đầu chỉ luôn có những suy nghĩ tiêu cực. Một trong những hành động tiêu cực nhất là sự nóng giận. Sự nóng giận phá hoại tất cả những gì tốt đẹp nhất. Nó phá hoại những thiện chí trong lòng con người. Những ai bị cuốn vào sự nóng giận sẽ mất đi sự khoan dung vốn có. Những hành động trong lúc nóng giận nhưng là những hành động thiếu suy nghĩ và đôi khi nó có thể khiến chúng ta hối hận cả đời.


Cuốn sách Như mây bình thản, như nước thong dong khuyên chúng ta không nên tức giận cho dù có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Khi tức giận một ai đó con người có thể dùng những thủ đoạn tiêu cực để giải quyết cơn tức đó, để trả thù. Những hành động đó có thể khiến bạn vui vẻ trong nhất thời có thể khiến bạn trút được cơn giận bấy lâu ở trong lòng. Nhưng nó có thể phá nát mối quan hệ giữa mọi người và khiến nó mãi mãi không thể hàn gắn được nữa. Có rất nhiều điều tốt đẹp kết thúc trong lúc giận dữ. Thế nên cuốn sách Như mây bình thản, như nước thong dong mới khuyên người ta tránh xa sự tức giận, phàm là chuyện gì cũng nên giữ cái tâm bình thản mà giải quyết.


Mang cái tâm nóng giận, bức xúc ra phản ứng; dùng thủ đoạn tiêu cực để giải quyết, nhất thời có thể hết sức sảng khoái, hả hê, nhưng một khi đã gieo mồi lửa giận dữ thì khó lòng ngăn một đám cháy hủy hoại tất cả.


Một trong những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến bản thân mà cuốn sách Như mây bình thản, như nước thong dong khuyên người ta tránh ra chính là sự tham vọng. Sự tham vọng sẽ giết chết một tâm hồn thanh thản, giết chết một cuộc đời vui vẻ. Không phải cứ giàu sang phú quý mới là hạnh phúc, mơ ước cao xa càng khiến con người thêm mệt mỏi. Có tham vọng chính là sẽ nuôi thêm cái tâm tranh giành. Suy cho cùng cho dù có có được vinh hoa phú quý thì cũng phải dùng nữa đời bình yên để đổi lấy, phải sống nửa đời tranh giành mệt mỏi mới có được. Suy cho cùng cuộc sống như vậy không phải là một cuộc sống vui vẻ. Tham vọng chỉ làm cho con người mệt mỏi hơn mà thôi. Con người ai chẳng muốn vươn lên tới những cái tốt đẹp hơn. Sống có hi vọng là đủ rồi, đừng nuôi thêm tham vọng để làm mệt tâm, phiền lòng.



Người khôn có phúc của người khôn, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Đại bàng đậu ở đỉnh núi, chim sẻ trú dưới tán cây. Không tranh giành, không tham vọng, ắt sẽ có phúc đủ dùng cho bản thân.


Thay vì sống mà lòng nóng giận, cái sai của người khác luôn để ở trong lòng, luôn luôn tham vọng thì hãy sống một cách tích cực hơn. Học cách gạt bỏ hết những phiền não, những tạp niệm làm bản thân không vui. Bắt đầu từ hôm nay là một ngày mới,  trong lòng những suy nghĩ tích cực, sống luôn hướng về phía trước và luôn khiêm tốn. Khiêm tốn được nhiều người nghĩ rằng là cách thể hiện sự khách sáo đối với những người xa lạ. Thế nhưng khiêm tốn vốn dĩ không phải là sự khách sáo xa lạ. Nó chính là một đức tính cần có ở con người. Sự khiêm tốn giúp cho bạn hòa nhập với mọi người. Và nó cũng là cách tốt nhất để thu phục lòng người. Chẳng ai thích nói chuyện với một người cao cao tại thượng cả. Dù người đó có tài đúng đâu cũng khó mà đi vào lòng người được. Bạn giỏi bạn không cần phải nói ra. Tài năng không cần nói ra thì nó vẫn là tài năng. Tự sự khiêm tốn của bạn sẽ khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc. Và khi họ biết mình có tài thì họ lại càng phục và tôn trọng bạn hơn.


Biển vì ở chỗ thấp nên trăm sông mới đổ về. Con người khiêm tốn, không đặt mình ở tận trên cao, mới có thể sống hòa hợp, thu phục được lòng người.


Người ta không nóng giận không phải do yếu đuối, không có tham vọng không phải là gì không biết vươn lên và họ khiêm tốn không có nghĩa là họ giả tạo. Tất cả cả là do họ đã hiểu được rằng những suy nghĩ hành động tiêu cực như nóng giận, tham vọng, tự cao có ảnh xấu đến bản thân như thế nào. Suy nghĩ, hành động tiêu cực sẽ dẫn đến một tương lai tiêu cực. Suy nghĩ hành động tích cực mới dẫn đến một tương lai tươi sáng. Người càng vui vẻ lại càng an nhiên, càng suy nghĩ tích cực thì đời lại càng tươi đẹp. Đừng ra những suy nghĩ tiêu cực, hãy sống một cách tích cực là những điều mà mà Cuốn sách Như mây bình thản, như nước thong dong muốn nhắn gửi đến các bạn độc giả.


Kết

Cuốn sách Như mây bình thản, như nước thong dong mang những thông điệp đầy ý nghĩa, cuốn sách như hành trang cho các bạn trẻ chưa vững bước đi vào cuộc đời đầy chông gai thử thách. Để sống an nhiên tự tại không khó, chỉ cần nuôi những suy nghĩ tích cực, tâm không tạp niệm, suy đơn giản, nghĩ đơn thuần. Khi bạn tốt cả thế giới quanh bạn sẽ không ngừng chuyển động tích cực.


Review chi tiết bởi Trần Hạnh – Bookademy


______________


Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link:


https://www.facebook.com/bookademy.vn


Đăng ký để trở thành CTV Bookademy tại link: http://bit.ly/2Hxkazt



----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

21,604 lượt xem