[ Tóm Tắt & Review Sách] "Kính Vạn Hoa": Cuốn Phim Tuổi
Kính vạn hoa là một cuốn sách hay, tiêu biểu cho Nguyễn Nhật Ánh. Một cuốn sách dành cho những ai đang lớn, những ai muốn tìm về khoảng thời gian tươi đẹp ấy. Tôi đã chìm đắm trong thế giới kính vạn hoa và ngày càng say mê đọc sách. Đọc sách là một thói quen cực kì quý giá và hữu ích, chúng ta nên tạo cho mình thói quen tốt này. Bằng việc tìm và đọc những cuốn sách hay, hữu ích sẽ rèn luyện cho mình những kỹ năng tốt và cách phản xạ ứng biến tinh tường. Hãy xây dựng thói quen tốt đẹp này bằng cách đọc một quyển sách phù hợp với bản thân, bạn sẽ tìm ra hứng thú và đam mê trên từng trang sách.
“Nhớ Quá Bạn Tôi ơi
Chiều nay về thăm trường cũ
Tìm nhặt những cánh phượng rơi
Kỷ niệm xưa giờ yên ngủ
Phong sương sỏi đá một thời…”
Tóm tắt truyện Kính vạn hoa.
Kính vạn hoa là một bộ truyện dài nhiều tập của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Bộ truyện gồm 54 tập truyện mang tính hài hước kể về những chuyện vui buồn trong giới học trò, những trò nghịch ngợm, những trò chơi thú vị, những bài học cuộc sống sâu sắc và đầy ý nghĩa. Nội dung tác phẩm xoay quanh ba nhân vật chính:
Nhỏ Hạnh-bộ từ điển biết đi, siêu giỏi tất cả các môn, ghiền món bò viên đến nỗi chỉ có ước mơ làm bà chủ quán bò viên-là chủ để trêu chọc mọi lúc mọi nơi cho Quý ròm ,dịu dàng, rất nhát gan kiểu con gái, điềm tĩnh nhưng chân tay lại vô cùng vụng về mà theo thống kê của Quý ròm thì “Hạnh đã đập vỡ tất cả là hai cái thẩu, sáu cái lọ, mười ba cái đĩa, hai mươi tám cái ly..”
Quý ròm: giỏi các môn Toán, Lý, Hóa vào loại thần đồng, đầu óc nhạy bén và thông minh, miệng lưỡi lắt léo, nói dối không chớp mắt, thích ba hoa, nhát gan chỉ thua nhỏ Hạnh. Người ta nói lắm tài thì nhiều tật, Quý ròm hẳn là đứa như vậy. Thông minh, thí nghiệm hay suy luận đều giỏi, ưa khám phá và có tình yêu thương bạn bè gia đình, Quý ròm lại cực kỳ nóng nảy và “lười chảy thây”. Giảng bài cho Tiểu Long, chưa quá ba câu đã gắt om sòm, bạn chưa kịp hiểu đã nổi khùng mắng, nhỏ Diệp-em gái hỏi bài thì chưa gì đã oang oang nói nó là “đồ ngốc tử”, nên dù giỏi, nhắc tới chuyện hỏi bài Quý ròm, hai đối tượng này chạy dài.
Tiểu Long: tên thật là Minh Long cơ, nhưng do giỏi võ và thần tượng Lý Tiểu Long nên cả lớp ( kể cả thầy cô để gọi là Tiểu Long).Thân hình to béo mạnh khỏe ( chứ không ròm như nhà ảo thuật Quý),rất giỏi võ(huyền đai đệ nhị đẳng Taekwondo) và có cái đầu cứng như sắt nhờ luyện “thiết đầu công”. Giỏi võ, nhanh nhẹn và biến hóa trong các thế võ bao nhiêu thì đầu óc Tiểu Long cho việc học chậm chạp, khù khờ bấy nhiêu. Học kém, thành ra rất sợ các thầy cô, thấy thầy cô đi đằng xa là tìm chỗ trốn. Gia đình Tiểu Long khó khăn hơn nhiều so với hai bạn thân là Quý ròm và nhỏ Hạnh, vì thế ngoài nỗi lo về học tập, Tiểu Long còn có thêm nỗi lo về cơm áo gạo tiền của cả nhà. Tiểu Long rất yêu thương em gái(như đã nói ở tập “Những Con Gấu Bông” và nhiều chi tiết rải rác trong truyện),tính tình khiêm tốn, hiền lành. Nhờ có Tiểu Long mà hai nhà thông thái nhưng nhát cáy đi đâu cũng yên tâm được bảo vệ.
Các tập chủ yếu kéo dài 10 chương (trừ tập 45. Kính vạn hoa(56 chương)). Các tập truyện được viết theo dòng thời gian đầu năm lớp 8 đến đầu năm lớp 10 của các nhân vật. Mặc dù đa số các tập có cốt truyện độc lập và có thể đọc theo bất kì thứ tự nào, một số chi tiết, tên gọi thường được sử dụng lại trong truyện, hoặc chi tiết nhỏ trong tập này được phát triển trong tập khác (Như tập 21. Tướng quân và 32. Bên ngoài cửa lớp). Một số câu chuyện có thể kéo dài lên 2 tập (hoặc các tình tiết được sử dụng liên tục trong 2 hoặc 3 tập liền kề):
- Tập 1. Nhà ảo thuật và tập 2. Những con gấu bông.
- Tập 8. Bắt đền hoa sứ và tập 9. Con mả con ma.
- Tập 11. Theo dấu chim ưng và tập 12. Tiền chuộc
- Tập 16. Ba lô màu xanh, tập 17. Lọ thuốc tàng hình và tập 18. Cuộc so tài vất vả
- Tập 27. Mùa hè bận rộn và tập 28.Hoa tỉ muội
- Tập 40. Lang thang trong rừng và tập 41. Kho báu dưới hồ
- Tập 46. Người giúp việc khác thường và tập 47. Ngủ quên trên đồi
- Tập 48. Kẻ thần bí và tập 49. Bạn gái.
Ngoài ra, còn có một số tập mà một (hoặc hai) trong 3 nhân vật chính vắng mặt (nhất là các tập viết về thời gian nghỉ hè của các nhân vật) hoặc chỉ đóng vai trò phụ:
- Tập 1. Nhà ảo thuật
- Tập 5. Xin lỗi mày, Tai To
- Tập 8. Bắt đền hoa sứ
- Tập 9. Con mả con ma
- Tập 13. Khu vườn trên mái nhà
- Tập 27. Phù thuỷ
- Tập 28. Mùa hè bận rộn
- Tập 29. Hoa Tỉ muội
- Tập 30. Quán kem
- Tập 46. Người giúp việc khác thường
- Tập 47. Ngủ quên trên đồi
- Tập 50. Cửa hàng bánh kẹo.
Bằng lối viết đơn giản, tự nhiên, ngôn ngữ gần gũi dễ hiểu nhưng rất “văn học”, tác giả đã khiến cho biết bao thế hệ độc giả nhỏ tuổi (và thậm chí cả không còn nhỏ tuổi) của Việt Nam say sưa theo từng câu chuyện, từng lời đối đáp, lý luận, những trò nghịch ngợm, những lỗi lầm và những cuộc phiêu lưu “tỏ ra nguy hiểm” của 3 bạn nhỏ.
Tuy rằng bộ truyện rất thích hợp cho lứa tuổi độc giả cấp 2, cấp 3 nhưng nội dung và cách viết của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lại không “trẻ con” một chút nào. Có thể nói là trẻ con đọc thì hiểu, mà người lớn đọc vẫn thích.
Kính Vạn Hoa chỉ là những câu chuyện xoay quanh “tụi nhỏ” nhưng lại không hề đơn giản, tập nào của Kính Vạn Hoa cũng có những màn gay cấn, hồi hộp, thắt nút do chính tụi nhỏ gây ra khiến cho người đọc vừa buồn cười lại luôn phải mong chờ và háo hức đọc cho hết tập truyện mới thôi. Có những màn gay cấn có thể đoán trước được kết quả, những cũng có những màn gay cấn sẽ khiến bạn không khỏi bất ngờ vì kết thúc của nó.
Đọc truyện Kính Vạn Hoa, bạn sẽ có những giây phút thư giãn và sảng khoái, và có khi là cả xúc động với những trò nghịch ngợm, suy nghĩ đậm chất học trò, những vụ đánh nhau, cãi vã, giận dỗi rất hồn nhiên, những tình bạn vô cùng đẹp và trong sáng. Có thể nói toàn bộ thế giới tuổi thơ của trẻ em Việt Nam được tái hiện một cách thực tế và sinh động nhất trong bộ truyện Kính Vạn Hoa của Nguyễn Nhật Ánh.
Nếu bạn đã qua thời trẻ con đó, khi đọc lại chắc hẳn bạn cũng sẽ thấy một chút bồi hồi khi nhớ lại tuổi thơ của mình. Nếu bạn đang có con hay cháu ở trong lứa tuổi đó, thì chắc chắn Kính Vạn Hoa nên là một trong những bộ truyện đầu tiên có mặt ở tủ sách của con bạn. Bởi vì những câu chuyện của Kính Vạn Hoa bao giờ cũng mang lại ý nghĩa và bài học một cách nhẹ nhàng và sâu sắc.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh quả không hổ danh là nhà văn của tuổi thơ và tuổi trẻ, khi mà cho dù tuổi của ông có thể tăng theo thời gian, nhưng cách viết văn của ông thì vẫn cứ mãi là dành cho tuổi trẻ như vậy.
Cảm nhận về tác phẩm Kính vạn hoa
Sách là một trong những phương tiện giải trí tuyệt vời. Kính vạn hoa là một người cùng chơi hoàn hảo. Qua từng tập truyện, những diễn biến tâm lý, hành động lôi cuốn, khi mũi lòng xúc động, lắm lúc lại cười ra nước mắt với những tình huống trời ơi đất hỡi mà nhóm bạn gặp phải. Người ta dễ dàng xúc động cho hoàn cảnh của an hem mồ côi đảo xoài boong “Bí mật kẻ trộm”, hay giật mình sợ hãi với “con mả con ma”, đôi khi lại đồng cảm với những nhân vật trong mối quan hệ trường lớp qua: “Họa mi một mình”, “cô giáo Trinh”…giữa bạn bè trong lớp dù có nhiều xích mích nhưng khi gặp khó khăn vẫn không ngần ngại giúp đỡ.
Phảng phất trong từng trang truyện hài hước dí dỏm là một giá trị giáo dục to lớn. Trải dài theo quyển sách là những bài học, thực trạng được bác Nguyễn Nhật Ánh đưa vào hết sức tinh tế. Những vấn nạn tệ nạn học đường như bạo lực, bảo kê, hay trẻ em cơ nhở đường phố, mối nguy hiểm vất vả của nghề cascadeur… tất cả đã giáo dục nhân cách cho từng lớp trẻ đã đọc qua Kính vạn hoa. Nhìn cuộc sống qua kính vạn hoa để thấy muôn màu muôn vẻ. Nhìn qua kính vạn hoa để thêm yêu đời, yêu cái tuổi mới lơn, yêu cái thời còn “sợ bóng sợ gió”, yêu cả những rung động đầu đời ngây thơ trong sáng, yêu và học cách ước mơ. Kính vạn hoa là tuổi thơ của tôi, quyển sách đã thổi một làn gió làm mầm sống trong tôi sinh sôi nảy nở.
Đối với mỗi quyển sách ta luôn tìm kiếm được những nét riêng trong lối kể chuyện của bác Ánh. Trong “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” là cách kể song song của nhân vật “thằng cu Mùi” khi còn bé và “Ông Mùi” khi gần 50 tuổi. Còn đối với “Kính vạn hoa”, đó là một giọng kể hài hước, dí dỏm, lối kể chuyện logic dễ hiểu. Chính lối kể chuyện đặc biệt này đã lôi cuốn đọc giả theo từng trang sách. Kính vạn hoa là một cuốn sách hay, tiêu biểu cho Nguyễn Nhật Ánh. Một cuốn sách dành cho những ai đang lớn, những ai muốn tìm về khoảng thời gian tươi đẹp ấy. Tôi đã chìm đắm trong thế giới kính vạn hoa và ngày càng say mê đọc sách. Đọc sách là một thói quen cực kì quý giá và hữu ích, chúng ta nên tạo cho mình thói quen tốt này. Bằng việc tìm và đọc những cuốn sách hay, hữu ích sẽ rèn luyện cho mình những kỹ năng tốt và cách phản xạ ứng biến tinh tường. Hãy xây dựng thói quen tốt đẹp này bằng cách đọc một quyển sách phù hợp với bản thân, bạn sẽ tìm ra hứng thú và đam mê trên từng trang sách.
“Dĩ vãng im lìm rêu phủ
Sân trường xưa ta vui chơi
Gốc phượng già như nhắn nhủ
Tình xưa không nói lên lời
Nửa đời quay cuồng vần vũ
Trở về bỗng thấy chơi vơi
Bạn bè đâu còn đông đủ
Giờ đây mỗi đứa một nơi…”
Bộ truyện gồm 54 tập ngắn, xoay quanh những chuyện đời thường về trường lớp, gia đình, bạn bè, những chuyến đi. Nhân vật chính là bộ ba Quý Ròm, nhỏ Hạnh, Tiểu Long. Văn phong của bác Ánh thì vẫn gần gũi, hài hước như thế. Mình là người Bắc, nên có nhiều câu mình thấy thú vị, kiểu mới mẻ. Thấy dễ thương lắm.
Khó mà có thể nói hết tất cả những cảm nghĩ của mình về bộ truyện từng là một phần của tuổi thơ này trong một bài. Mỗi một tập truyện là một màu sắc khác nhau, một thế giới khác nhau và một niềm vui trẻ thơ nho nhỏ khác nhau, nhưng đều để lại những dư vị đặc biệt. Dường như bác Ánh đã gói gọn tất cả tuổi thơ của bác và của rất nhiều người để mang nó đặt vào những tập truyện này. Mỗi tập truyện ngắn là mỗi câu chuyện khác, từ những chuyện học tập, trường lớp (Ông thầy nóng tính, Thi sĩ hạng ruồi, Họa mi một mình, lớp phó trật tự,…); chuyện gia đình đến những chuyến phiêu lưu nho nhỏ của 3 nhân vật chính (Những con gấu bông, Con mả con ma, Theo dấu chim ưng, Ba lô màu xanh, Lang thang trong rừng,…) . Hay những câu chuyện đẫm tình người (Cháu của bà, mười lăm ngọn nến,…).
Từ những chuyện nhẹ nhàng, gần gũi đến những chuyện li kì, hồi hộp đều mang nét đẹp riêng. Nói chung là yêu ai yêu cả đường đi. Mình yêu tất, cả những câu chuyện cả những nhân vật. Nhưng mình vẫn thích những tập về quê của Long và Quý, gặp những con người mộc mạc chân thành, mình ấm lòng. Mà cũng li kì hấp dẫn lắm. Những chuyến phiêu lưu của bộ 3 cũng thế, thêm thằng Mạnh có “máu trinh thám” nữa thì vừa hồi hộp vừa buồn cười. Thời niên thiếu của mình không có những trải nghiệm thú vị bằng bộ ba, nhưng mà điều đó làm mình vừa đồng cảm được với những chuyện mình trải qua, vừa háo hức bước vào những câu chuyện mới lạ khác.
Nói về nhỏ Hạnh trước đi, sau đọc Harry Potter thần tượng Hermione thế nào thì thời đó thần tượng nhỏ Hạnh y vậy. Xinh, thông minh, học giỏi, bộ từ điển biết đi, mà cũng dịu dàng nữa. Thời đó mình mê mẩn lắm, kiểu sao nhỏ đó biết nhiều thế chứ. Nhưng ai cũng có khuyết điểm mà, nhỏ Hạnh cũng nhát gan và là thánh vụng về: “Hạnh đã đập vỡ tất cả là hai cái thẩu, sáu cái lọ, mười ba cái đĩa, hai mươi tám cái ly..”. Hạnh cũng tình cảm, tốt bụng, đúng kiểu “con nhà người ta”. Nói ít hiểu nhiều nha =))
Nhắc đến Quý ròm là thấy buồn cười rồi. Lanh quá mà người không lớn được. Vựa muối với cây hài của truyện là đây. Thông minh, nhạy bén, giỏi cũng thuộc loại thần đồng mấy môn tự nhiên. Cũng tình cảm, hay giúp đỡ. Nhưng mà ba hoa chém gió thì không đỡ được. Xong bonus thêm cái nóng tính nữa. Nhưng mà nói đi nói lại không có Ròm thì cũng nhạt nhẽo đấy.
Tiểu Long tên thật là Minh Long cơ, nhưng do giỏi võ và thần tượng Lý Tiểu Long nên mọi người quen gọi là Tiểu Long . Thân hình to béo mạnh khỏe, rất giỏi võ (huyền đai đệ nhị đẳng Taekwondo) và có cái đầu cứng như sắt nhờ luyện “thiếu đầu công”. Chắc chân tay đấm đá nhanh nhẹn hết phần đầu óc nên Tiểu long hơi khù khờ, chậm chạp trong chuyện học tập. Khù khờ vậy thôi mà nhiều đoạn có Tiểu Long cũng cười ra nước mắt. Gia đình Tiểu Long khó khăn hơn nhiều so với hai bạn thân là Quý ròm và nhỏ Hạnh. Tính tình khiêm tốn, hiền lành, cũng tình cảm nữa. Lắm lúc bị ông Ròm ông ý bắt nạt nghĩ cũng thương, mà thôi cũng kệ.
Vì truyện gồm nhiều tập nên dàn nhân vật phụ cũng rất nhiều, từ thầy cô, bạn bè, bố mẹ, đến những người gặp rồi mới quen. Tất cả đều gần gũi, dễ đồng cảm, dù có vài nhân vật xấu nhưng đến cuối cùng vẫn đáng thương hơn đáng trách. Mỗi người mỗi màu sắc, đại diện cho nhiều cảnh đời, nhiều kiểu người ngoài kia.
“Với những người đã trót lớn. Tuổi thơ là một nỗi nhớ rất khó đặt tên.” Đây rõ ràng là một tập sách cho tuổi mới lớn, đúng hơn là tuổi đang loay hoay để lớn lên. Nhưng những ai muốn nhìn lại một thời, hay đang đi tìm những mảnh ghép lấp đầy trí nhớ tuổi thơ để đắm mình trong những năm tháng đó một lần nữa, vì ai cũng “đã từng” là trẻ con mà, cũng nên hốt em nó về nhà, không đọc thì để ngắm cũng được ha. Tập truyện này cũng đã được chuyển thể thành phim rồi, mọi người lười đọc thì có thể xem nhé.
“Với một giọng kể chân chất hồn hậu, khi dí dỏm khi ngọt ngào, cả tếu táo và nghịch ngợm nữa, mỗi cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh giống như một ống kính vạn hoa. Với các em, chỉ cần xoay khẽ một chút các em sẽ thấy biết bao quen thân và lạ lẫm để rồi ngồi cười khúc khích với nhau, hoặc lặng đi, nhìn nhau rưng rưng tiếc thương một cái gì đã mất.
Còn với tôi, mỗi lần xoay khẽ kính vạn hoa kia, cả tuổi thơ lộng lẫy và đau đớn tưởng đã chìm sâu khuất lấp vào lãng quên bỗng rực lên trước mắt tôi, làm cho tôi lắm khi khó cầm được nước mắt. “Ðược tắm mình trong dòng sông trong trẻo của tuổi thơ sẽ giúp bạn gột rửa những bụi bặm của thế giới người lớn một cách diệu kỳ”, Nguyễn Nhật Ánh đã nói vậy và anh đã đúng.” –
“Đọc Kính Vạn Hoa, tôi cảm ơn Nguyễn Nhật Ánh đã dày công phản ánh những sinh hoạt muôn mặt của lứa tuổi học trò. Từ cách học với các thủ thuật “phổ thơ” để ghi nhớ thuộc lòng các công thức Toán, Lý, Hóa, Anh văn… đến lối làm thơ, kể vè, dựng hoạt cảnh để học tập các môn Văn, Sử. Từ trò chơi bóng đá, thi giải câu đố… ở sân trường đến những chuyến đi nghỉ hè khám phá các vùng xa. Từ việc tìm hiểu (và yêu mến) những người thân trong gia đình, thầy cô giáo đến việc làm quen với những bà con lao động đủ các nghề nghiệp: bán hàng rong, hốt rác, diễn thế thân (cascadeur), đạo diễn điện ảnh, nghệ sĩ ngôi sao, cầu thủ siêu hạng…
Một độc giả – Võ Hồng Quân lớp 10C3, PTTH chuyên Hà Nam đã đưa Kính Vạn Hoa vào “Kho vàng kiến thức”, tôi muốn gọi Kính Vạn oa là một bộ “Tiểu bách khoa cho thiếu nhi”.
“Nguyễn Nhật Ánh trong sáng từ cách nghĩ, cách cảm, từ ngôn ngữ đối thoại, từ cách miêu tả đến xây dựng nhân vật. Tất cả đều đầy sức khơi gợi tới cái đẹp. Anh khơi dậy sự tự tin, tin vào sức mạnh của trí tuệ, tin vào con đường của mỗi người trong đời”.
Trích dẫn nổi bật của sách:
1, “ Cứ lắc một cái, một câu chuyện mới lại hiện ra.”
2, “- Chính phải cứ dậy sớm như thế này cháu mới còm nhom đấy! Cứ để cho cháu ngủ sướng mắt, chẳng mấy chốc cháu sẽ to đùng như thằng Tiểu Long cho bà xem!”
3, “ – Trên đường đến nhà mày, tao gặp một con chó!
Tiểu Long gục gặc đầu:
– Tao hiểu rồi! Và mày đánh nhau với nó!
– Ừ.
– Và đó là một con chó… con!
– Dẹp mày đi! – Quý ròm sầm mặt – Một con béc-giê giống Ðức đàng hoàng! Nó bay vào người tao. Thế là tao lập tức bay…
-…lên lề! – Tiểu Long bất thần chen ngang.”
4, “ – Thưa cô, em nghĩ ra rồi ạ!
– Ồ, hay quá! Cô Diệu Lý vui vẻ kêu lên.
– Thế vật gì nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi vậy?
Tiểu Long hí hửng:- Thưa cô, thời gian ạ!
– Thời gian? – Môi cô Diệu Lý vẽ thành hình chữ O.
Không chỉ cô mới ngạc nhiên trước câu trả lời kỳ dị của Tiểu Long. Tụi bạn ngồi dưới, kể cả Quý ròm và nhỏ Hạnh, đều há hốc miệng.Thái độ của mọi người khiến Tiểu Long cảm thấy chột dạ. Nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cô Diệu Lý đã hỏi tiếp, giọng chưa hết sửng sốt:- Tại sao lại là thời gian? Linh cảm có chuyện gì đó không ổn nhưng không đủ thì giờ để suy nghĩ, Tiểu Long đành bấm bụng đáp theo những gì vừa xẩy ra trong đầu:
– Thưa cô, bởi vì những ngày hè nóng nực thường dài ra, còn những ngày mùa đông lạnh lẽo thường thun ngắn lại ạ!
Tiểu Long vừa dứt lời, lớp học đang yên lặng bỗng nổ ra một trận cười ngặt nghẽo.”
5, “Thuở bé, tôi mê cái kính vạn hoa, và bây giờ, đã lớn, tôi vẫn mê thứ đồ chơi này. Nếu được bỏ phiếu, tôi sẽ không ngần ngại bình chọn ống kính vạn hoa là đồ chơi kỳ thú nhất của tuổi thơ, là quà tặng tuyệt diệu nhất mà người lớn đã nghĩ ra cho trẻ em. Hằng hà bông hoa lần lượt xuất hiện dưới tay mình, chỉ sau mỗi cái lắc nhẹ. Những cánh hoa không ngừng thay dáng, những sắc hoa không ngừng đổi màu, có tới hàng vạn, hàng triệu những bông hoa như thế, và tuyệt vời thay, không bông hoa nào giống bông hoa nào trong hàng vạn hàng triệu cái kia.”
Tóm tắt bởi: Thảo Nguyên- Bookademy
Hình ảnh: Diệu Hoa
--------------------------------------------------
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
12,983 lượt xem