Nghĩa Tính@Viện Sách - Bookademy
2 năm trước
[Tóm Tắt & Review Sách] “Bảy Bước Tới Mùa Hè”: Chuyện Tình Hồn Nhiên Của Tuổi Học Trò
“Cái khả năng “hô biến” của nhà văn thật kỳ lạ. Đã bao lần,
qua những trang sách của mình, Nguyễn Nhật Ánh đã làm cho
những ngõ xóm, những khu chợ, những ngọn đồi, những vòm cây, thậm chí một góc
nhỏ trong căn nhà… thành một xứ sở thần tiên. Nguyễn Nhật Ánh là một nhà thơ từ
trong bản chất, trong tâm thái. Chính tư chất thi sĩ này đã làm nên thành công
cho những án văn xuôi thơ mộng của anh” (Nhà thơ Ý Nhi, Thanh Niên 09/3/2014)
Bảy bước tới mùa hè là một minh chứng cho sự hô biến một làng quê thanh bình, một
câu chuyện tình yêu tuổi mới lớn của các cô cậu học trò đẹp như câu chuyện chốn
thần tiền. Tác phẩm là một câu chuyện ngây ngô,
dễ thương của một anh chàng sinh ra và lớn lên tại thành thị. Hàng năm, cứ độ
hè về thì anh được về quê ngoại chơi vài tháng, ở vùng quê ấy anh cùng với bạn
thân của mình chuyên phá làng, phá xóm, chọc cho những đứa con gái khóc.. Nhưng
lần này khi anh về quê thì mọi chuyện lại khác.
Đôi
nét về tác giả
Nguyễn Nhật Ánh sinh ngày 7/5/1955, tại một vùng quê thuộc
tỉnh Quảng Nam. Ông là một nhà văn, nhà thơ, nhà bình luận nổi tiếng tại Việt
Nam.
Nhà văn đã viết và đăng báo bài thơ đầu tiên vào năm 13 tuổi.
Tên tuổi của Nguyễn Nhật Ánh được đánh dấu trong lòng người đọc qua truyện dài đầu
tiên của ông Trước vòng chung kết, và từ đó ông tập trung vào viết
truyện cho lứa tuổi thanh thiếu niên.
Từ khi sáng tác đến nay, Nguyễn Nhật Ánh đã cho xuất bản
hàng trăm đầu sách khác nhau, tiêu biểu và nổi tiếng hơn cả là Hạ Đỏ, Thằng
quỷ nhỏ, Kính Vạn Hoa... Truyện của ông được tái bản liên tục và chưa bao
giờ giảm sức hút với những người yêu mến chất văn Nguyễn Nhật Ánh.
Nguyễn Nhật Ánh đã được trao
nhiều giải thưởng danh giá về văn học. Năm 1990, truyện dài Chú bé rắc rối
của ông được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Văn học Trẻ hạng A. Năm 2008,
nhà văn cho ra đời tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, được báo Người lao động bình chọn là tác
phẩm hay nhất năm 2008. Tác phẩm này cũng được tặng Giải thưởng
Văn học ASEAN 2010. Một số tác phẩm của ông cũng được chuyển thể thành phim: Mắt biếc, Cô gái từ hôm qua, Kính vạn hoa...
Về
tác phẩm
Bảy bước tới mùa hè được Nguyễn Nhật Ánh xuất bản lần đầu vào năm 2015.
Tác phẩm kể về cậu học trò tên Khoa, cậu sinh ra và lớn lên tại thành thị, mỗi
năm cậu được về quê ngoại chơi vào các tháng hè.
Những năm trước Khoa luôn cùng với người bạn thân của mình
là Mừng, chuyên đi quậy phá, chọc ghẹo các bọn con gái, trong đó có Trang.
Nhưng khi về quê lần này, gặp Trang cu cậu đứng hình vì vẻ đẹp thiếu nữ của Trang. Từ đó các câu chuyện vui nhộn, thú vị xoay quanh chuyện
tình của cặp đôi Khoa và Trang bắt đầu.
Đó là chuyện một anh chàng lười biếng, lại
siêng năng đột suất nhận việc đi mượn
chiếc sàn ở nhà bà Chín Ghe “theo cái cách hăm hở của người dự tiệc”, nhưng khi
tới nơi “thì vẻ hùng hổ lập tức tiêu tan, y như một thực khách vừa tới nơi bỗng
thấy bàn tiệc bị dọn mất” lúc chạm mặt người con gái mình
thích.
Đó là một lần nói dối tài trời, Khoa xin tiền của ông để vô học lớp thầy Tám chỉ với mục đích được gần Trang hơn. Dù Khoa lớn hơn Trang
một tuổi, Khoa chuẩn bị học lớp 10 còn Trang tựu trường thì chỉ mới học lớp 9.
Do đã biết hết kiến thức lớp 9, nên chàng Khoa rảnh
rỗi, sinh nông nỗi đến nỗi bị thầy Tám đánh phạt và đuổi khỏi lớp.
Đó là chuyện vô rừng làm cướp nhằm
trả thù Ninh, đứa bị Khoa gán tội mách lẻo, đúng lúc ấy lại gặp Đào chính là
“công nương” trong lòng của Mừng, nhờ vậy mà Mừng đã nói chuyện được với người
mình thích, trong khi trước đó Mừng chỉ nói được một câu “Coi chừng chó cắn” với Đào. Và sau đó là hàng loạt các câu chuyện mà hai chàng Khoa và
Mừng chinh phục “công nương” của riêng mình.
Bảy bước tới mùa hè – chiếc cầu nối với ký ức
“Bạn cũng biết rồi đó, kí
ức là ngôi nhà quý báu, nơi cất giữ những gì đã xảy ra trong cuộc đời của mỗi
người. Nói cách khác, kí ức cất giữ những kỉ niệm. Nhưng không phải những gì xảy
ra trong cuộc đời đều hóa thành kỉ niệm. Chẳng hạn trước đây mười lăm năm, bạn
từng khóc vì bị bụi bay vào mắt. Kí ức của bạn sẽ không lưu giữ trận khóc tầm
thường đó. Nhưng nếu cách đây mười lăm năm bạn khóc vì chia tay mối tình đầu vụng
dại, cơn mưa nước mắt ấy sẽ hóa thành cơn mưa kỉ niệm”–
Nguyễn Nhật Ánh
Văn học là tiếng lòng của tác giả gửi gắm đến người độc và Bảy bước tới
mùa hè cũng thế, đó là sự gợi nhớ cho chúng ta những con người đã lớn, nhớ
về một thời mới lớn với những tương tư trong lòng. Khi không thích cô gái ấy
thì dễ nói chuyện vô cùng, nhưng một khi đã thích rồi, luôn đặt ra câu hỏi ngây
ngô có phần ngu ngốc: “Trò chuyện với đứa con
gái mình thích sao khó ghê mày há?”
Dù mỗi nhân vật là một cá thể riêng biệt nhưng đặt chung với nhau lại hòa hợp
đến lạ. Một con người nghịch ngợm như Khoa, bị dì Liên la mắng, rượt đánh mỗi
ngày, một Mừng thật thà, chất phát, hết lòng vì bạn bè, một Ninh ỷ mình cao lớn
hay bắt nạt người khác, một Bông tham ăn, lười biến, một cô gái giỏi giang như
Trang, hay hiền lành, dễ thương như Đào…Tất cả là những mảnh ghép hoàn hảo cho
nhau, tạo nên một câu chuyện hay về tình bạn, tình yêu với nhau. Qua đó, gợi nhắc
cho mỗi người đọc về các ký ức của riêng mình lúc còn hồn nhiên vui đùa bên bạn
bè.
Ngày hôm nay, đôi khi chúng ta vô tình lãng quên cả một bầu trời hạnh phúc
bên bạn bè, những giây phút nông nhiệt chơi hết mình mà không hay biết. Nhưng
dù muốn chúng ta cũng không thể níu kéo, hay quay về khoảng thời gian tươi đẹp
đó nữa. Với tất cả những ai phải dằn lòng bỏ lại tuổi thơ phía sau, xin hãy đọc
Bảy bước tới mùa hè, và chắc chắn bạn sẽ tìm lại được những mùa hè đẹp bạn
đã quên, những người bạn tốt đã lâu bạn không gặp!
Lời
bình
Khi gấp trang sách lại, trong đầu tôi chỉ còn là những suy
nghĩ vu vơ quanh quẩn và một cảm xúc bồi hồi khó tả. Có lẽ
chuyện tình ngây ngô của các nhân vật trong truyện nó quá đẹp, mà tôi
chưa từng được trải qua. Tôi cũng đã từng có một “công
nương ” cho chính mình, nhưng sau tất cả Khoa và Mừng vẫn có cái kết có hậu
hơn. Và dường như chính bản thân tôi cũng đã được trở về với thiên nhiên, hòa
mình vào cùng các nhân vật trong truyện, trở về tuổi nơi với mọi sự hạnh phúc
bên đám bạn, bên “công nương” của mình.
Đây là một tác phẩm đáng để đọc, để chúng ta nhớ về thanh xuân tươi đẹp, nhớ về tình đầu, tình yêu ngây ngô, khờ dại tuổi mới lớn, nhớ về những kỷ niệm mà ta đã cất kỹ nơi nào đó!
Tóm tắt và review bởi: Kẻ
lười hay viết – Bookademy
Hình ảnh: Tú Trinh
--------------------------------------------------
Theo dõi fanpage của
Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
11,078 lượt xem