Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Tóm Tắt & Review Sách] “Chúng Ta Rồi Sẽ Hạnh Phúc Theo Những Cách Khác Nhau”: Hạnh Phúc Không Ở Đâu Xa, Hạnh Phúc Ở Rất Gần Chúng Ta

Cuộc đời là vòng quay liên hồi của những chuỗi ngày cay đắng ngọt bùi. Mỗi chúng ta đều đang ở trên hành trình của riêng mình và cảm nhận nó theo một cách khác nhau. Nhưng phải nói rằng, rất ít ai gặp phải những cay đắng trên hành trình này mà không cảm thấy sợ hãi và chán nản. Chọn bước ra khỏi đau đớn và trở nên can đảm hơn hay sẽ đóng mình lại và gặm nhắm nỗi đau là ở sự lựa chọn của chính bạn. Cuộc đời này ngắn lắm, quanh đi ngoảnh lại là bạn đã trưởng thành và đi qua nhiều cột mốc, chẳng mấy chốc bạn sẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian cho những niềm vui và trải nghiệm. Vậy nên quyển sách Chúng Ta Rồi Sẽ Hạnh Phúc Theo Những Cách Khác Nhau như một lời cảnh tỉnh kéo chúng ta ra khỏi vũng lầy của những đau khổ trong tình yêu tuổi trẻ, trong cuộc sống đưa chúng ta về với quỹ đạo vốn có của mình và trở thành phiên bản hạnh phúc và tuyệt vời hơn của ngày hôm qua. 

I/ Vài nét về tác giả

Tác giả Thảo Thảo sinh ngày 6 tháng 10, không có nhiều thông tin nói về cô, chỉ biết rằng cô là một người thích cuộc sống đơn giản, muốn làm một người bình thường để sống một cuộc đời bình thường. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc theo những cách khác nhau là tác phẩm rất nổi tiếng của cô được đông đảo độc giả đón nhận và yêu thích.
II/Tóm tắt tác phẩm

Tác phẩm được chia ra làm 3 phần, mỗi phần đưa chúng ta đến với những lời nhắn nhủ chân thành, giàu tình cảm và ấm áp từ trái tim của một cô gái trẻ từng trải qua nhiều đau thương trong cuộc đời.

Phần 1: Hạnh phúc vẫn còn đủ chỗ cho chúng ta

Có ba cái ‘đừng’ mà tác giả thường xuyên nhắc đến đó là: đừng kỳ vọng quá nhiều, đừng từ giã chính mình và đừng bao giờ ngừng cố gắng. 

Đừng kỳ vọng quá nhiều là “đừng đặt quá nhiều hy vọng vào ai đó”, vì càng làm như vậy bạn sẽ “càng bị ít thất vọng về họ”. Chắc chắn nhiều người trong chúng ta đã từng ít nhiều đặt hy vọng và tin tưởng hoàn toàn vào bạn bè hay người mình yêu, rồi sau đó nhận lại không ít những thất vọng. Thế nhưng, theo như tác giả, cô nói: “Tất cả mọi người trên đời này đều có những ưu và nhược điểm riêng, nếu con người trong xã hội sống với nhau bằng sự thấu hiểu và cảm thông hơn một chút thì có lẽ sẽ không bị thất vọng về nhau.” Nghĩa là không ai trên đời hoàn hảo cả, chỉ cần mỗi người bớt đi một chút kỳ vọng, thêm vào một chút thấu hiểu thì cuộc đời này sẽ dễ thở hơn rất nhiều.

Đừng từ giã chính mình là “hãy tin tưởng vào chính mình, hãy lựa chọn chính mình. Bởi vì chỉ có chính bản thân ta mới có thể cho mình một cơ hội được làm lại, được sống lại từ đầu, ở trong chính kiếp này.” Tin tưởng chính mình là cho mình cơ hội được đứng lên sau những vấp ngã và làm lại mọi thứ mà không sợ hãi. Kể cả khi chúng ta bị bỏ lại một mình, đối mặt với cô đơn và những điều nghiệt ngã, thì “ ít nhất phải còn bản thân bạn không quay lưng lại với chính mình”. Bạn phải chấp nhận sự thật là bạn không thể có tất cả mọi thứ trên đời này, và kể cả bạn có mất đi tất cả đi chăng nữa, thì “chỉ cần chọn lấy chính mình là đủ”. 

Đừng bao giờ ngừng cố gắng ở đây nghĩa là “bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời, điều bạn không bao giờ được đánh mất chính là sự cố gắng.” Chắc chắn sẽ có nhiều người thắc mắc: cố gắng để làm gì? Cố gắng là cách tốt nhất đưa chúng ta đến với những điều tuyệt vời trên đời này như: được “ngắm nhìn một thế giới rộng lớn hơn”, được “lựa chọn cơ hội cho bản thân mình” trong cuộc sống, công việc hay tình yêu. 

Tác giả cũng cho chúng ta biết rằng: mỗi người có một cách định nghĩa hạnh phúc của riêng mình và hạnh phúc thực sự ”là một cảm giác đến từ tâm” chứ “hạnh phúc không nằm ở phép so sánh với bất cứ mảnh đời nào”. “Chúng ta được sinh ra trên thế giới này là hạnh phúc lớn nhất”, vậy nên “đừng bao giờ nhận định cuộc sống của mình hạnh phúc hay bi ai theo lời nhận định của người khác.” Bởi vì hạnh phúc đôi khi chỉ là thấy đủ, thấy mọi thứ vừa vặn hay được sống một cuộc đời êm ấm, bình yên mà thôi. Thông qua đây, tác giả muốn gửi đến thông điệp: “hãy dành cuộc đời của bạn để cố gắng và tận hưởng những thành quả mình đạt được, hãy cảm nhận hạnh phúc từ trái tim của mình, chứ không phải nhìn vào bất cứ ai khác rồi tự tạo sức ép cho bản thân.” 


Rồi sau tất cả, hãy học cách mỉm cười và chấp nhận mọi chuyện đau thương đã qua. Có ai đó đã nói “những nụ cười tươi tắn nhất sẽ giấu đi những bí mật đau thương nhất” và “những trái tim nhân hậu nhất đã phải chịu đựng những điều đau khổ nhất.” Cho nên dù “bạn đang trải qua những chuyện đau lòng nhất của cuộc đời mình, thì hãy nhớ rằng cuộc đời này quá ngắn để mãi rơi nước mắt”. Vì nếu “chúng ta vượt qua được những đau khổ hiện tại, chắc chắn sau này sẽ có được hạnh phúc”. Và hạnh phúc chỉ đến với những người xứng đáng có được nó, “chỉ những người lạc quan mới nhận ra được cuộc đời này đáng sống biết nhường nào”. Cho nên bạn hãy tin rằng mình có thể vượt qua được những khổ đau này và trở nên hạnh phúc hơn. 

Phần 2: Những câu chuyện về tình yêu tuổi trẻ

Phần này là những trang sách góp nhặt mảnh vỡ tình yêu từ những người trẻ đã từng trót mắc sai lầm. Những sai lầm hay những chuyện ngoài ý muốn đã để lại trong họ muôn vàn tiếc nuối và những giọt nước mắt đau thương mãi đến sau này. 

Tác giả giải thích 'nhân duyên' là điều khiến “hai kẻ xa lạ không quen biết, không ràng buộc đã gặp gỡ nhau, yêu nhau rồi lại rời xa nhau". “Tất cả mọi sự gặp gỡ trên thế giới này đều là nhân duyên và mọi sự chia ly đều đã có sắp đặt”, cho nên chỉ khi chúng ta “gặp được người sẽ đồng hành với mình đi hết cuộc đời thì chúng ta sẽ hiểu tại sao ta và người cũ lại phải rời xa nhau.”

Một điều nữa là đừng quá tin vào lời hứa của một người, nhất là trong tình yêu, hãy luôn đủ tỉnh táo để nhận biết lời hứa nào cũng có hạn sử dụng. Vì “người ta có thể hứa với nhau, lời hứa có thể có giá trị vài ngày, vài tháng, vài năm, chứ nhất định không phải là cả đời ”, nếu nhất quyết phải tin đó là cả đời thì đó là chính bạn đang huyễn hoặc bản thân hay đang làm khó bản thân rồi. Một lời hứa cho là mãi mãi “cũng có thể chỉ cho tới khi họ gặp được một người khác khiến họ cảm thấy cần thiết hơn”, vậy nên việc chọn tin như thế nào là việc của bạn, vì đôi khi việc buộc miệng nói ra một lời hứa cũng rất dễ dàng. 

Nếu đã quá tin mà cuối cùng vẫn bị bỏ rơi lại vì tình yêu, thì tác giả muốn gửi gắm đến các cô gái rằng: “Hãy chọn chính mình trước khi biến thành sự lựa chọn của một ai đó”. Vì chúng ta đều không thể thay đổi được sự thật là “Trên đời này bất cứ ai cũng có thể là sự lựa chọn của ai đó”. Một khi đã chuẩn bị sẵn tâm lý về việc bạn có thể mất đi chỗ dựa đó bất cứ lúc nào và bạn sẽ có đủ can đảm để vực dậy bản thân lần nữa, thì lỡ “không may chúng ta chẳng phải sự lựa chọn của ai đó thì cũng không quá đau lòng bởi sự ra đi của người ta.”

Một điều nữa là hãy mạnh mẽ đặt dấu chấm hết cho những chuyện tình yêu đã qua. Mặc dù “ai trong đời cũng từng một vài lần khờ dại như thế, yêu điên cuồng mà không giữ lại phần lý trí nào cho mình”, nhưng khi thất bại quá nhiều trong tình yêu “chúng ta sẽ nhận ra rằng không có ai đó ở trong đời thì chúng ta vẫn sống, không ở bên ai đó thì trái tim vẫn đập trong lồng ngực, không phải người này thì sẽ có người khác mang đến cho ta hạnh phúc.” Hãy học cách chấp nhận sự thật và ra đi, đừng lại đi vào vết xe đỗ đó và chuốc lấy đau khổ từ những sai lầm đó một lần nào nữa. Hay nói cách khác là đừng để tình cảm trong quá khứ, hay người cũ “làm tổn thương thêm những người đến sau” vì “cuộc đời vốn dĩ chẳng dài để chúng ta ôm ấp mãi những chuyện xưa cũ". Chỉ khi chúng ta dám “buông bỏ, tha thứ cho nhau” thì chúng ta mới thật sự “trao cho người cơ hội an yên cũng là để cho bản thân mình được tự do đón chờ những hạnh phúc mới”.

Phần 3: Hãy cho mình một cuộc đời đáng sống

Tác giả muốn nhắn nhủ đến chúng ta, những người trẻ mới bắt đầu trải qua những vấp ngã đầu đời rằng: đời người ngắn ngủi, “chúng ta chỉ cần sống trọn vẹn và trân trọng tất cả mọi thứ mà cuộc sống mang lại cho mình.” Có ba điều mà chúng ta nên trân trọng nhất:

Thứ nhất là “Hãy trân trọng tuổi trẻ này, trân trọng những năm tháng tràn đầy năng lượng nhất của cuộc đời để làm những gì mình thích, những gì mình cảm thấy sẽ tốt cho cuộc sống của mình.”

Thứ hai là “Hãy trân trọng lúc ba mẹ còn sức khoẻ, trở về ăn cơm nhà nhiều một chút, chăm chỉ thể hiện tình cảm một chút.”

Thứ ba là “Hãy trân trọng những vấp ngã, sai lầm của tuổi trẻ, để giúp mình có những lựa chọn bớt sai hơn.”

Hơn nữa là hãy sống theo những gì bạn muốn. Bạn có lẽ từng nghĩ niềm vui, hạnh phúc trong đời bạn là do ở gần một ai đó mà có được, hay do ai đó mang đến cho bạn. Nhưng bạn sẽ không lường trước được, lỡ như họ rời bỏ bạn, thì bạn sẽ ra sao? Tuổi trẻ ai mà chưa một lần cảm thấy lạc lõng vì bị bỏ rơi, mất đi những mối quan hệ mình có và hoài nghi về sự hiện diện của bản thân. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó ta cũng sẽ nhận ra, chỉ có chúng ta mới có “quyền điều khiển niềm vui hay nỗi buồn của mình”. Mọi người đều sẽ đến rồi đi, kể cả có là người thân đi chăng nữa, cũng không thể thay bạn quyết đinh tương lai, hạnh phúc của bạn.  Vì vậy, “hãy sống với những gì bạn muốn, làm những gì bạn cho là đúng” và quan trọng là “chịu trách nhiệm với những gì bản thân làm”, bởi nếu “sống theo những gì người khác muốn, bạn sẽ đánh mất hết những gì đặc biệt nhất của bản thân”, đến một lúc nào đó bạn sẽ không còn cảm thấy là chính mình nữa. 

Hãy có trách nhiệm với lời hứa của mình

Nghe có vẻ đơn giản nhưng trên đời này có không ít người đã từng vì thất hứa mà đánh mất bạn bè, tình yêu, hay thậm chí là tình thân của mình. Việc giữ đúng lời hứa với một ai đó là một cách tôn trọng họ cũng như tôn trọng giá trị của chính mình, vậy nên “nếu như cảm thấy bản thân không chắc chắn sẽ làm được thì đừng hứa với ai đó, đừng bao giờ hứa rồi thất hứa, đừng làm giá trị của bản thân mình bị mất đi vì một lời hứa.” Một tác hại khác của việc không giữ lời hứa là làm cho đối phương cảm thấy bị lừa dối, nhất là những người đã từng tin tưởng và yêu thương bạn, họ có thể tha thứ cho bạn, nhưng họ sẽ không còn tin tưởng bạn như lúc ban đầu. 

Hãy sống hạnh phúc theo cách của riêng bạn

Chắc chắn nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc phải là đạt được một điều gì đó lớn lao như trở thành một người thành đạt, sống một cuộc sống giàu sang sung túc, ăn những món đắt tiền, hay đi du lịch ở một đất nước xinh đẹp nào đó. Nhưng thực ra, khi trưởng thành rồi chúng ta mới nhận ra hạnh phúc đơn giản lắm, nó chỉ là "bất kể khi nào chúng ta cảm thấy thoải mái về cuộc sống của mình, là khi tận thẳm sâu tâm can không gợn sóng và bị chi phối.” Chính vì mãi mơ ước xa xôi mà chúng ta quên đi những điều gần gũi xung quanh mình cũng thật đáng quý, những điều mà dù bạn có bao nhiêu tiền cũng không thể đổi lấy. Vậy nên hãy sống hạnh phúc theo cách của riêng bạn, làm những điều khiến bạn hạnh phúc thực sự chứ không phải làm những điều khiến người khác nể phục. Hơn nữa hãy trân trọng hiện tại và phải luôn nhớ rằng “quá khứ sẽ mãi chỉ là quá khứ”, điều gì không thay đổi được hãy để nó qua đi. “Bản thân mình đang ở hiện tại, và cái cần suy nghĩ đến chính là tương lai”, vậy nên chuyện gì ở quá khứ hãy để nó qua đi.

Trưởng thành là một cuộc hành trình, hãy kiên nhẫn

Cuộc đời này có những điều xảy ra mà không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Nếu chúng ta đã không thể thay đổi được nó, thì “hãy can đảm trao đi và can đảm từ bỏ những thứ khiến mình phiền lòng”. Hơn nữa, dù biết là rất khó, nhưng mong bạn đến một lúc nào đó, có thể “sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm mà người khác mang lại, cố gắng hướng đến những điều tốt đẹp hơn mỗi ngày”, vì đó là cách để chúng ta “sống thật an nhiên và bình đạm với cuộc đời.”

 III/Cảm nhận về tác phẩm

Xuyên suốt tác phẩm là những trải lòng chân thật của tác giả về những tổn thương sâu sắc trong tình yêu, cuộc sống của cô cũng như những câu chuyện về những người bạn cùng trang lứa với cô trên hành trình cuộc đời của họ. Những thất bại trong tình yêu của cô là câu chuyện của biết bao cô gái ngoài kia, những người không may bị bỏ lại trên hành trình đi tìm kiếm hạnh phúc của cuộc đời mình. Là một người không chỉ từng chịu nhiều đau thương trong chuyện tình cảm, tác giả còn trải qua nỗi đau mất đi những người thân yêu nhất của mình, chắc chắn tuổi thanh xuân trôi qua với cô không mấy dễ dàng. Nhưng cô đã chọn để lại những nỗi đau, chọn yêu thương chính mình, và tiếp tục sống hạnh phúc với hiện tại và tương lai. Chính sự lạc quan này đã làm nên cô của ngày hôm nay, một người phụ nữ mạnh mẽ và xứng đáng được yêu thương. Tôi chắc chắn đây chính là phiên bản hoàn hảo nhất của một cô gái, cũng là một tấm gương đầy nghị lực cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nữ dõi theo và học hỏi. 

Tác giả đã rất thông minh khi biết sắp xếp các phần của quyển sách theo một trình tự dễ hiểu và logic. Cô mở đầu quyển sách với lời khuyên: hãy lạc quan, mỉm cười với những đau thương đã qua, sau đó dẫn dắt người đọc đến với những mẩu chuyện để giải thích cho điều mình muốn nói, rồi cuối cùng kết lại quyển sách bằng việc nhấn mạnh: hãy sống cho hiện tại và hướng đến tương lai. Điều này cho thấy cô muốn đề cập điều mình muốn gửi gắm đến các cô gái rằng: hãy chấp nhận những điều mình không thể thay đổi, mỉm cười lạc quan và chờ đón những món quà mà cuộc đời ban tặng cho mỗi người. Bất cứ cô gái nào cũng xứng đáng được hạnh phúc, nên cô cũng thật lòng chúc phúc và mong các cô gái rồi sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Không ai sinh ra trên đời này để buồn cả, những điều xảy ra chỉ là những thử thách khiến các cô gái trở nên mạnh mẽ hơn thôi, các cô gái à, vượt qua rồi bạn sẽ trở nên xứng đáng hơn với những điều tuyệt vời sắp tới. Mong rằng quyển sách này sẽ trở thành một người bạn đồng hành với những cô gái đã và đang trải qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời mình.


Tóm tắt bởi: Tho Nguyen - Bookademy

Hình ảnh: Tho Nguyen

--------------------------------------------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

997 lượt xem

lh-fulllh-x