Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Tóm Tắt & Review Sách] “Đi Đường Cũ Không Thể Tới Nơi Mới”: Học Cách Phân Biệt "Tôi Trong Mắt Người Khác" Và "Tôi Của Chính Bản Thân"

Cuốn sách này dành tặng cho những ai cần dũng khí để bật xi nhan rẻ sang một hướng đi mới, thay vì ngày ngày đều phải đi thẳng tấp trên con đường cũ quen thuộc đến nhàm chán. Cho dù bạn bao nhiêu tuổi 10, 20, 30 hay thậm chí 40 50 đi chăng nữa, chỉ cần bạn vẫn yêu thương bản thân, thanh xuân sẽ luôn mỉm cười và chào đón chúng ta.

Đây vốn là cuốn sách tôi viết tặng cho bản thân năm 30 tuổi, tuy hơi muộn nhưng thôi kệ đi. Không ai là không già đi cả, nhưng chỉ cần bạn muốn, bạn có thể trẻ mãi không già. – Thang Bội

Nếu bạn đang trong giai đoạn khủng hoảng của tuổi 20, hãy tìm đến cuốn sách này. Thời thanh xuân trong cuốn sách của Thang Bội có thể sẽ mang đến cho bạn sự tươi mới, để bạn thỏa sức mơ mộng. – Thầy Lý Thương Long, người Thầy đã tận tình giúp đỡ tác giả trong quá trình viết cuốn sách này.

Điều khiến Đi đường cũ không thể đến nơi mới chạm đến trái tim người đọc là nó nhắc nhở chúng ta: không có một tiêu chuẩn thống nhất về cái gọi là “thẩm mỹ”. Thang Bội cho người đọc biết rằng cuộc sống không chỉ là một “cấu hình tiêu chuẩn”, bạn hoàn toàn có thể “tự cài đặt cuộc sống” theo cách riêng của mình. – Vương Tiểu Liệt, học trò Thầy Long

Đi đường cũ không thể tới nơi mới vừa dành cho những con người trưởng thành nhưng chưa đủ mạnh dạn lựa chọn cho chính bản thân mình những lối đi riêng và cũng vừa dành cho các bậc làm bố làm mẹ nhìn lại cách tiếp cận con cái, đồng thời nhìn lại chính bản thân của họ trước và sau khi nhận được chức vụ cao cả đó.

Thang Bội đã chia sách thành ba chương, trong mỗi chương sẽ được chia nhiều ý nhỏ. Mỗi ý nhỏ chính là mỗi câu chuyện đầy cảm xúc mà cô chính là nhân vật chính trong đó, hay có khi cô chỉ là nhân vật phụ, kẻ qua đường nhưng vẫn đầy tâm tư.

CHƯƠNG 1: Bắt tay giảng hòa với chính mình

Chúng ta thường nghe ai đó nói rằng “Hãy trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân”, nhưng trên thực tế, chúng ta vẫn chưa là chính mình

*Tôi đã mất ba mươi năm, chỉ để chạm vạch xuất phát

Khổng Tử có câu “Tam nhập nhị lập”, có thể hiểu là con người khi đến tuổi 30 thì mới có thể tự lập nên sự nghiệp, hay thành gia lập thất,…

Nhưng đối với Thang Bội, “Tam thập nhi lập” không nói đến vật chất bên ngoài như việc thành gia lập thất, tạo lập sự nghiệp, tất cả cũng chỉ là nhưng thứ bên ngoài được đề cập thông qua lời nói mà thôi. Điều mà tác giả muốn nói đến chính là cái cốt lõi của một con người, phải có định hướng, suy nghĩ rõ ràng về việc lập thân, lập nghiệp và lập gia.

*Chấp nhận mới là phương thuốc chữa lành mặc cảm

Thang Bội từ nhỏ đã tự ti về cơ thể của mình bởi vì tàn nhang và ngực lép.

Khi chấp nhận nhược điểm cũng là lúc bản thân biết rằng: Một tương lai mới tràn đầy hạnh phúc và thành công đang chờ đợi tôi phía trước.

*Có một kiểu đói gọi là mẹ bạn nghĩ bạn đói

Có lẽ 90% những người con trên thế giới này đều tồn tài định nghĩa về kiểu đói này. Xuất phát điểm thì đây là lòng tốt, là sự quan tâm của mẹ dành cho con cái, nhưng nếu quá đà, dễ dẫn đến việc bạn no căng bụng rồi, nhưng vẫn phải ăn tiếp vì “mẹ bạn nghĩ bạn đói” và bạn đón nhận lòng tốt của mẹ.

Đây có thể là chỉ là vấn đề nhỏ nhặt trong mỗi gia đình, nhưng chính những việc nhỏ nhặt đó chính là đại diện của hành động thích kiểm soát con cái của người lớn.

Chúng ta phải nhận thức và tôn trọng cảm xúc của bản thân từ những vấn đề nhỏ nhặt nhất, đấu tranh giành lại quyền làm chủ cuộc sống của chính mình.

*Dám làm chủ cuộc sống của chính mình

Thang Bội đã làm chủ cuộc sống của chính mình như thế nào?

Cô ước mơ trở thành người dẫn chương trình. Vậy làm thế nào để trở thành người dẫn chương trình?

Mục tiêu: Thi vào cấp 3 -> Thi năng khiếu -> Đại học Truyền thông Trung Quốc

Cô cố gắng và  thi đậu vào cấp 3.

Bị gia đình phản đối thi năng khiếu vì quá tốn kém và không chắc chắn, nên cô quyết định nghỉ học từ HK2 lớp 12 để học lại 1 năm, một là để thể hiện thái độ của bản thân, chứng minh cho gia đình thấy quyết tâm lớn thế nào, hai là để có thêm thời gian chuẩn bị tốt kỳ thi năng khiếu năm tới.

Tiếp tục vượt qua khó khăn và nỗ lực để đậu kỳ thi năng khiếu tại Bắc Kinh, từ việc chép từ điển để khắc phục nhược điểm âm mũi, đến việc ngủ chung với chuột tại căn phòng tầng hầm chỉ một cái giường và một cái bàn, sực mùi ẩm mốc.

Mỗi sáng tôi đều dậy rất sớm để đến trường. Tôi đứng trên cầu đi bộ ngắm nhìn dòng phương tiện lưu thông dưới chân cầu. Tôi không nhớ mình đã thề với dòng xe cộ qua lại tấp nập bên dưới bao nhiêu lần rằng: sau này mình nhất định sẽ sống ở thành phố này và mua cho bản thân một căn nhà.

Bây giờ, tôi đã tốt nghiệp Đại học Truyền thông Trung Quốc và có nhà riêng ở Bắc Kinh. Mỗi khi đi qua chiếc cầu ấy, tôi sẽ dừng lại và nói “cảm ơn” chính mình của hơn mười năm về trước.

Hai tháng trước kỳ thi đại học, Thang Bội đã cải thiện thành tích hơn 100 điểm, đậu đại học với 500 điểm. Tất cả là nhờ vào sự nổ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân.

Hãy luôn là chính mình, sự lựa chọn của bạn sẽ đưa bạn đến những khoảnh khắc tuyệt vời nhất.

*Trách nhiệm lớn nhất của trẻ em là sống thật hạnh phúc

Nếu vì nghĩ cho con cái nên không ly hôn là một lời nói dối.

Đối với Thang Bội, thực chất bố mẹ không thể giải quyết mối quan hệ hôn nhân của mình, nên mới ném cái lý do này cho con cái. Bố mẹ của tác giả cũng đã ly hôn và mẹ cô từng nói “Nếu không phải vì con, mẹ đã ly hôn với bố từ lâu rồi”. Hơn ai hết, chính Thang Bội đã trải qua và hiểu cảm giác làm con cái trong một gia đình hạnh phúc ảo, lúc nào cũng đang bên bờ vực tan vỡ. Nhìn mẹ mình chịu uất ức thay cho mình, nên mình mới có được cuộc sống hạnh phúc, nhưng chính bản thân cô mỗi lần thấy mẹ buồn phiền, cô cũng áy náy và xót xa vô cùng.

Trách nhiệm lớn nhất của trẻ em là phải sống thật hạnh phúc. Chỉ khi bố mẹ sống hòa hợp, êm ấm, con cái mới thật sự thoải mái, tự tin bay cao, bay xa đến những chân trời mới.

*Không xuất sắc liệu có đáng thương

Nền giáo dục chính thống đang bị “rối loạn ám ảnh cưỡng chế hoàn hảo”. Mọi sự xuất sắc xây dựng trên cơ sở làm ngơ tài năng và sở trường của bản thân cuối cùng đều dẫn tới hậu quả đi ngược lại sự xuất sắc.

Không cần gắng gượng để trở thành một người xuất sắc, cũng đừng vì ám ảnh sự xuất sắc mà đặt nặng tư tưởng đó lên con cái chúng ta. Hãy trân trọng và yêu thương bản thân mình, hãy trở thành một người bình thường luôn biết tạo ra những khoảnh khắc nổi bật cho chính cuộc đời mình.

*Bao dung cho sự yếu đuối của mình

Chúng ta sinh ra với thân phận là con người, luôn có quyền và nghĩa vụ là chính mình, tự do theo đuổi cuộc sống mà bản thân mong muốn. Chúng ta có nhiều lựa chọn, có thể mạnh mẽ, cũng có thể yếu đuối; có thể quả quyết, cũng có thể nhạy cảm và tỉ mỉ; có thể chăm sóc con cái, cũng có thể cống hiến hết mình vì công việc.

*Trước khi trở thành mẹ, hãy là chính mình

Các cô gái hãy luôn nhớ rằng, khả năng sinh sản là một món quà đặc biệt mà Thượng đế đã ba tặng cho chúng ta. Chúng ta hãy trân trọng khả năng tuyệt đẹp này và sử dụng khi chính bản thân ta mong muốn và sẵn sàng. Chính chúng ta mới có quyền được lựa chọn và điều khiển khả năng thiêng liêng này, đừng để bất kỳ ai lợi dụng hay coi thường điều tuyệt vời đó cả.

Con đường trở thành chính mình là một con đường dài và đầy chông gai, thử thách. Trước khi làm mẹ, hãy cố gắng bồi dưỡng một trái tim thật trọn vẹn, thật hạnh phúc, và hãy nhớ phải luôn là chính mình sau khi làm mẹ.

Dù đang đảm nhận vai trò gì, được gắn mác gì, chỉ có bản thân mới định nghĩa được chính mình, hãy cứ độc lập, dũng cảm, dịu dàng, tự tin là mặt trời tỏa nắng.

*“Tính hiếu chiến” là sức mạnh đẹp nhất

Chỉ khi bạn đủ dũng cảm để chấm dứt những mối quan hệ tồi tệ, những mối quan hệ lành mạnh mới có cơ hội đến với bạn. Một mối quan hệ mà bạn không biết bảo vệ cảm xúc của chính mình, chỉ biết chấp nhận, thỏa hiệp không được coi là một mối quan hệ lành mạnh. Tất cả mọi người đều có quyền được tôn trọng, và sự tôn trọng này phải là tự mình giành lấy. Điều kiện tiên quyết để giành lấy nó chính là không hiểu sai bản chất của mối quan hệ và “tính hiếu chiến”.

CHƯƠNG 2: Nhìn nhận lại các mối quan hệ

Áp lực từ xã hội bên ngoài, áp lực từ gia đình bên trong. Đôi khi, chính áp lực từ gia đình là nỗi ám ảnh lớn nhất dẫn đến trầm cảm.

*Học cách rời xa vòng tay bao bọc, chở che của bố mẹ

Các gia đình phương Đông thường có xu hướng quan tâm, bao bọc và chở che thái quá cho con cái của họ, chính sự quá độ đó sẽ dẫn đến sự phụ thuộc toàn tâm của con cái, ở cả hành động bên ngoài và suy nghĩ bên trong vào bố mẹ.

Chúng ta quên mất rằng thực ra bố mẹ cũng lần đầu tiên học cách làm bố mẹ.

Khi mới lên chức bố mẹ, đón nhận nhiệm vụ quan trọng là nuôi dạy con cái, họ mới chỉ có rất ít kinh nghiệm sống, bản thân vẫn chưa trải qua giai đoạn được nuôi dưỡng đã phải đối mặt với việc chăm sóc một sinh mệnh mới, họ vẫn đang đi tìm câu trả lời, đi tìm manh mối.

Bản thân người lớn chưa khám phá ra ý nghĩa cuộc sống của mình, đã phải nuôi bắt đầu tính toán để mang lại ý nghĩa cuộc sống cho con.

*Từ bỏ người bạn đời muốn thay đổi bạn

Tình yêu và hôn nhân sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Bởi vì đây là khoảng cách giữa tưởng tượng và thực tế.

*Từ bỏ ý định thay đổi con cái

Dù nuôi dạy con theo phương pháp nào thì đều phải dựa trên cơ sở thấu hiểu con và đặc biệt hãy gạt bỏ ý định thay đổi con cái. Khi làm được điều này, chặng đường giáo dục con cái mới coi như bắt đầu. Bởi vì trẻ em không phải là động vật trong rạp xiếc, không thông qua huấn luyện mà thành tài được.

Phương pháp giáo dục hiệu quả phải xuất phát từ hai phía, vừa nuôi dạy con cái, vừa được con cái giáo dục lại, bố mẹ và con cái bình đẳng, cần cùng nhau trưởng thành.

*Bạn bè không nhất thiết phải cùng chí hướng

Thang Bội không đòi hỏi phải có nhiều bạn bè, chỉ đơn giản ít nhưng chất lượng. Chúng ta có thể không cùng nhau đi về một hướng nhưng rồi chúng ta vẫn sẽ ngồi lại với nhau kể về những niềm vui, những bất ngờ ở mỗi con đường mà chúng ta lựa chọn.

*Thiết lập lại quan điểm về tiền bạc

Không nên tiết kiệm tiền một cách mù quáng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc khuyến khích tiêu xài quá độ.

Để có cái nhìn đúng đắn hơn về quan niệm “tiền bạc”, Thang bội đã chia sẻ các cách như sau:

- Tăng thu nhập quan trọng hơn giảm chi tiêu.

- Tiền thực sự có thể mua được hạnh phúc. Mua những món đồ đắt tiền nhưng chất lượng cực kỳ tốt theo đúng kế hoạch đã đặt ra sẽ khiến cuộc sống của bạn ngày càng có ý nghĩa hơn. Khi đã sở hữu những món đồ xa xỉ, bạn sẽ cảm thấy những thứ đồ ấy chẳng qua chỉ là nhu cầu thiết yếu hằng ngày, không mang lại thêm điều gì cho cuộc sống, chẳng qua chỉ là sự lựa chọn hàng hóa trong khả năng tiêu dùng mà thôi.

- Thoát nghèo trước khi thoát cô đơn.

- Khi cảm thấy thiếu động lực hãy tự khích lệ bản thân.

*Bản chất của giục cưới là gì

Dù xuất phát điểm của ông bà, bố mẹ, cô dì chú bác,… là “muốn tốt cho con”, nhưng bản chất vẫn là để thõa mãn sự ích kỷ của bản thân họ.

*Ly hôn kết thúc cần nhiều can đảm hơn là bắt đầu

Có biết bao người cứ ôm khư khư cái mối quan hệ đã tàn lụi, không biết dừng lại kịp thời, cũng không thể dang tay chào đón một khởi đầu hoàn toàn mới. Ly hôn đòi hỏi nhiều can đảm và sức mạnh hơn kết hôn. Đôi khi, ly hôn là sự lựa chon tốt đẹp hơn cả kết hôn, vì ít nhất bạn cũng biết rõ ràng mình không muốn điều gì.

*Thế nào là kiểm soát một mối quan hệ

Tôi có những cảm xúc tiêu cực như vậy là vì bạn, còn bản thân tôi lại không có khả năng đối phó với cảm xúc này, vì vậy bạn phải thay đổi và chấp nhận nó, có như thế tâm trạng tôi mới được thoải mái.

Nếu mối quan hệ sụp đổ vì bạn bày tỏ cảm xúc chân thật của mình, thì nó không đáng để duy trì, vì đó chỉ là mối quan hệ lợi dụng mà thôi.

CHƯƠNG 3: Lời chúc tuyệt vời nhất cho tương lai là sống đúng với hiện tại.

Dạo quanh một vòng Chương Một, Chương Hai, về những trải nghiệm thực tế của chính Thang Bội muốn truyền tải tất cả tâm tư, cảm xúc bằng câu chuyện của bản thân đến mỗi đọc giả.

Ở Chương cuối cùng này, có thể sẽ là bước đệm cho ai đó dũng cảm hơn mà bắt đầu bước đi trên một ngã rẻ mới, rất nhanh về sau, ngã rẻ này sẽ chính là con đường thẳng tấp mà bạn hằng mong ước.


*Đi đường cũ không thể tới nơi mới

Cho dù bây giờ bạn đang lạc lối hay thất bại, cũng đừng quên khát vọng trong trái tim mình

Chính bạn mới là người hùng trong cuộc đời của mình

Đừng đánh mất niềm tin vào chính mình, hãy nỗ lực hết sức để hoàn thành lời hứa với bản thân.

Thanh xuân là khoảng thời gian vui vẻ nhất của mỗi con người chúng ta. Đừng xem thanh xuân là tuổi trẻ, mà thanh xuân chính là lúc bản thân ta vẫn tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy sức khỏe, sức trẻ, sự tự tin và niềm tin rằng chúng ta sẽ đạt được những điều mà bản thân mong muốn.

Tôi không sợ thực hiện tất cả những điều trước mắt, điều tôi sợ là mình không thể chạm đến tương lai mà bản thân mong muốn.

*Không phân biệt nam nữ, chỉ phân biệt mạnh yếu

Đừng lúc nào cũng lấy “giới tính” ra để nói chuyện, thế giới này sẽ chỉ nhường bước cho kẻ mạnh và cản bước kẻ yếu mà thôi.

*Bạn có quyền từ chối

Đừng vì làm vừa lòng một ai đó mà gắng gượng đến mức quên đi cảm xúc của chính bản thân mình.

*Thông minh cũng không bằng đam mê, đam mê cũng không bằng kiên trì

Mọi sự thành công của ai đó trên đời này đều phải thông qua quá trình không ngừng kiên trì và nỗ lực để đạt được.

*Thực sự có phần thưởng tuổi tác

Thanh xuân không phải là tuổi tác, mà là trạng thái nội tâm. Chỉ có thời gian mới có thể mang lại cho tôi sự quyết tâm rõ ràng, sự ấm áp đủ đầy và trạng trái kiên định, đưa tôi từ một cô bé rụt rè, nhút nhát và luôn do dự từng bước trở thành người phụ nữ vững vàng và mạnh mẽ. Tuổi tác không phải là chướng ngại vật trong cuộc sống, mà là một món quà! Kinh nghiệm, trải nghiệm và kiến thức mới có thể vẽ nên bức tranh cuộc sống tươi đẹp của chúng ta.

*Thứ bạn sẽ sở hữu chính là thứ bạn muốn

Ngẫm xem bản thân bạn muốn gì, thử vạch ra mục tiêu cố gắng, cộng thêm sự nỗ lực không ngừng nghỉ, ông trời sẽ không bỏ rơi bạn đâu.

*Cạnh tranh với bản thân chính là sự hợp tác tốt nhất

Sự trưởng thành của một người được đo lường bằng sự so tài với chính bản thân họ. Hãy dùng lời chúc tuyệt vời nhất cho tương lai bằng cách sống đúng với hiện tại, để mai sau ngoảnh lại, bạn của tương lai sẽ vô vàn cảm kích và biết ơn những nỗ lực mà bạn của hiện tại đang không ngừng thực hiện.

Bạn hãy thử ngẫm lại xem con đường mình đang đi có thật sự hạnh phúc không, đây có thật sự là lựa chọn mà bản thân mình mong muốn không,... Nếu không, hãy thử đọc thật kỹ cuốn sách này xem, biết đâu chừng, chính nó sẽ tiếp thêm sức mạnh để giúp bạn có động lực hơn trong việc rẻ hướng cuộc đời, lật sang trang mới, hạnh phúc thật sự đang đợi bạn nơi đó.

Chúng ta của hiện tại, hãy cùng nhau khuấy động lên cuộc sống của những con người bình thường nào, chính chúng ta sẽ thật sự nổi bật khi hiểu rõ bản thân đang nghĩ gì, đang muốn gì và đang cần gì. Chúng ta của hiện tại, hãy cùng nhau làm những chuyện điên rồ, đột phá, để rồi những con người của tương lai sẽ tự hào về chúng ta biết nhường nào.


Review chi tiết bởi: Quỳnh Huỳnh - Bookademy 

Hình ảnh: Quỳnh Huỳnh 

--------------------------------------------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,657 lượt xem

lh-fulllh-x