Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Tóm Tắt & Review Sách] “Diễm Trang" : Học Cách Yêu, Sao Cho Đúng!

"Xét cho cùng thì phụ nữ nên sống thuận theo tự nhiên, an nhiên đón nhận những gì xảy ra trong cuộc sống, luôn nhìn vào chính mình mà tự tạo ra hạnh phúc chứ đừng nhìn ra bên ngoài. Làm được như vậy, thì cho dù ở trạng thái nào em mãi mãi được hạnh phúc.”

Trong thế giới của những cô gái, tình yêu thường được xem như một chân lý, một điều quan trọng vô cùng trong cuộc sống của họ. Nếu bạn để ý kĩ, bạn sẽ nhận ra rằng, con gái khi yêu thường nhạy cảm hơn, thường dễ bị phụ thuộc cảm xúc vào đối phương và đặc biệt thường dễ tha thứ cho những tổn thương mà họ đã gây ra cho mình. Con gái khi yêu đa phần sẽ trở nên rất khác biệt so với trước, họ sẵn sàng thay đổi bản thân vì người mình yêu, và cũng hết lòng chăm lo, hết lòng tận tụy đồng hành với chàng trai ấy ngay cả trong những ngày tháng khó khăn nhất.

Tuy nhiên điều này chưa hẳn đã tốt, có những cô gái vì thiếu kiến thức về tình yêu mà khiến bản thân mình trở nên rẻ mạt, cũng có những cô gái vì không biết cách yêu nên đã gặp phải rất nhiều tổn thương và tan vỡ trong các mối quan hệ. Cảm giác thất tình, tiêu cực với những đêm dài một mình chùm chăn khóc vì người mình thương sẽ vẫn bủa vây và trói chặt tâm hồn của bạn nếu bạn thiếu đi cho mình những hiểu biết và kiến thức đúng về tình yêu, về các mối quan hệ, về cách nâng cao giá trị của bản thân và làm sao để nhận được sự tôn trọng trong một mối quan hệ … 

Tất cả những điều đó sẽ được tiết lộ và bóc tách kĩ càng trong cuốn sách “Diễm Trang” của tác giả Ran Muội, một cuốn sách sẽ mài giũa bạn trở thành phiên bản xuất sắc trong khía cạnh tình cảm, và nhiều hơn thế, cuốn sách có thể sẽ trở thành kim chỉ nam khi bạn mong muốn bước vào một mối quan hệ chính thức.

1.“Diễm Trang” - cuốn sách này có gì đặc biệt?


Sự khác biệt đầu tiên của “Diễm Trang” so với các cuốn sách self-help về tình yêu khác mà tôi từng đọc có thể kể đến cách hành văn của tác giả. Cuốn sách sẽ không nói thẳng ra cho bạn về những bài học, cũng không diễn tả dài dòng với các khái niệm khó hiểu, bởi “Diễm Trang” là cuốn sách tổng hợp những câu chuyện về tình yêu của chính những người bạn, người em và người chị của nữ tác giả. Để thông qua đó, các bạn có thể tự rút ra cho mình được những bài học của riêng, tự có những suy ngẫm của bản thân về chính những lời khuyên và chia sẻ của nữ nhà văn dành cho người thân yêu của mình. Cuốn sách này sẽ không rập khuôn bạn phải yêu giống như tác giả nói, cũng sẽ không áp đặt các quan điểm về tình yêu lên cuộc sống của bạn, mà thay vào đó, khi đọc cuốn sách, các cô gái sẽ như được trút bầu tâm sự, được cảm thấy đồng cảm với câu chuyện của từng nhân vật trong sách, và có lẽ được tìm thấy cả một người bạn tâm tình, một người quân sư “cố vấn” trong chuyện tình yêu của mình.

2. Mỗi khi bạn nghĩ rằng có nên chia tay hay không, thì câu trả lời sẽ luôn là có!


Trước mỗi quyết định về sự tan vỡ của một mối quan hệ, chúng ta thường xuyên bị lưỡng lự giữa hai lựa chọn : tiếp tục hàn gắn hay nhất quyết chia xa? Và lời khuyên của tác giả Ran Muội dành cho bạn trong cuốn sách này là :

“Nếu bạn đang đứng trước sự lựa chọn : chia tay hay tiếp tục, thì tôi khuyên bạn hãy chia tay. Bởi vì nếu mối quan hệ này hạnh phúc, không bao giờ bạn phải lựa chọn. Bạn nghĩ rằng người đàn ông yêu bạn sẽ dễ dàng buông tay bạn sao? Không. Không.”

Đối với nhiều người, có lẽ việc cố gắng gượng ép bản thân để tiếp tục hay hàn gắn một mối quan hệ đã không còn tốt đẹp là điều nên làm thậm chí là phải cố hết sức để làm. Chúng ta thường có xu hướng nhẫn nhịn, chịu đựng và thậm chí là chấp nhận bị tổn thương chỉ để níu giữ một người mà chúng cho rằng là không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, trên thực tế, đôi khi chia tay lại là một phương án tối ưu hay thậm chí có thể coi đó là một "món quà mà vũ trụ ban tặng" giúp bạn có thời gian để nhìn nhận và quán chiếu chính mình, để tự hỏi xem liệu người này có thật sự xứng đáng để bạn tiếp tục cố gắng, để bạn không ngừng theo đuổi và níu giữ hay đó chỉ là một mối quan hệ độc hại mà bạn đang tốn công vô ích?

Giống như tác giả Ran Muội nói : "Chia tay chính là bước đầu tiên cần phải làm để điều chỉnh phiên bản của bản thân." Bởi lẽ khi một mối quan hệ đã không còn đủ giá trị để khiến bạn có thể tiếp tục, thì phương án tốt và tối ưu nhất có lẽ là rời đi. Và bạn cũng nên hiểu rằng, thời điểm bạn quyết định chấm dứt một mối quan hệ không còn ý nghĩa, thời điểm bạn quyết định tạm biệt một người đã không còn phù hợp chính là lúc bạn quyết định sống cho chính mình, dành thời gian đầu tư cho bản thân để nâng cấp giá trị của bản thân, biến mình trở thành một phiên bản tốt nhất! 

3. "Vòng tròn hạnh phúc", nguồn gốc hình thành nỗi đau

Trong cuốn sách này, tác giả đã đề cập đến một khái niệm mới có tên là vòng tròn hạnh phúc, nguồn gốc hình thành của mọi nỗi đau và có thể cũng là nguyên nhân chính yếu dẫn đến các cuộc tình chóng vánh. 

"Tuổi thơ khác nhau quyết định nên những phiên bản khác nhau. Muốn biết nguồn gốc nỗi đau của một con người, cứ quay ngược về thời gian, nhìn vào vòng tròn hạnh phúc của họ."

Trong cuốn sách này, tác giả đã chỉ ra tám nhu cầu để biết được một người liệu có đang đủ đầy trong vòng tròn hạnh phúc của họ hay không, bao gồm : tai nghe được những lời nói yêu thương, mắt thấy được tình yêu thương, được chu cấp các điều kiện cơ bản, được công nhận và khen ngợi, được tôn trọng, được có quyền đưa ra các ý kiến của bản thân, được quan tâm, chia sẻ, được an ủi, động viên khi gặp thất bại, được ôm ấp và âu yếu, được giáo dục tốt về tình yêu thương... Và nếu có trọn vẹn tất cả những điều đó, thì xin chúc mừng, bạn là một trong số ít những cá nhân may mắn được sống đủ đầy trong vòng tròn ngập tràn hạnh phúc, rộn rã tiếng cười. Chính những điều đó đã góp phần bồi đắp, vun vén cho sự đủ đầy trong tâm hồn họ, khiến họ không còn có nhu cầu hướng cái nhìn và mong muốn của bản thân ra bên ngoài như hầu hết mọi người xung quanh. Đặc điểm của những người này là họ luôn dành tối đa thời gian để tập trung vào bản thân mình, tập trung rèn giũa và phát triển các giá trị bên trong, làm những việc họ thích, cố gắng vì những điều họ yêu và tuyệt vời hơn hết là luôn biết cách sống sao để trở nên tốt đẹp. Do đó, những người đàn ông muốn bước vào thế giới của những cô gái đong đầy sự hạnh phúc này thì bắt buộc phải mang đến niềm hạnh phúc hơn hoặc ít nhất là ngang bằng với những gì mà họ đang có. 

Điều đặc biệt ở nhóm người đầu tiên này là họ luôn nhận biết rõ được tình cảm của đối phương dành cho mình bởi lẽ họ không thiếu thốn tình cảm, nên không khó để những cô gái này nhận ra và phân biệt được ai mới là người phù hợp làm bạn, ai mới là người phù hợp làm người yêu và ai mới thực sự yêu họ đến mức có thể trở thành bạn đời. 

Dù vậy, phần đông chúng ta thường không may mắn được nằm trong nhóm đầu tiên này, đa phần chúng ta sẽ ở nhóm thứ hai hoặc nhóm thứ ba nhiều hơn. Nói đến nhóm thứ hai thì đây là những người mặc dù có nhưng chưa đủ tình yêu thương và sự bao bọc. "Mức độ sẽ khác nhau tùy vào số lượng nhu cầu bị thiếu. Họ bị thiếu cái gì thì họ sẽ ra khỏi vòng tròn để đi tìm người có thể lấp đầy vòng tròn hạnh phúc của họ." Đó có thể chính là lý do dẫn đến các cuộc tình chóng vánh, vì đa phần các cô gái thuộc nhóm này sẽ đi tìm người bạn trai có thể lấp đầy các nhu cầu mà mình đang thiếu sót, trong khi người bạn trai đến với cô gái chưa chắc đã đến để lấp đầy những chỗ trống và chữa lành các tổn thương cho cô nàng. 

Cuối cùng trong ba nhóm thuộc vòng tròn hạnh phúc, phải kể đến nhóm người thứ ba, nhóm người không những bị thiếu nhiều hơn một trong tám nhu cầu đủ đầy mà còn bị tổn thương và tâm hồn thì chi chít vết xước. Có thể nói, họ là những người đáng thương nhất, khổ tâm nhất và chịu nhiều uất ức nhất! Đây có lẽ là những con người kém may mắn khi từ nhỏ có thể đã phải đối diện với nỗi lo mang tên cơm, áo, gạo tiền,  nỗi sợ hãi kinh hoàng khi phải chứng kiến bố đánh mẹ, nỗi tuyệt vọng cao trào khi bị cấm đoán hết lần này đến lần khác, khi bị "đạp đổ" những ý tưởng và sáng kiến mình ấp ủ tạo ra. 

Có thể nói, đây là những người vô cùng đáng thương, vì trong thế giới của họ từ lâu đã không có ai yêu thương, từ lâu đã gặp phải những sang chấn và vấn đề về tâm lí. Bởi vậy cho nên, khi tìm thấy một người đàn ông có thể đáp ứng và lấp đầy những tổn thương đó, họ sẽ rất nhanh "sa vào lưới tình". Và nếu không may người họ thích, người họ muốn trao gửi không phải một người tốt và xứng đáng, thì họ mãi sẽ luẩn quẩn trong vòng tròn của sự tổn thương, mãi phụ thuộc cảm xúc của bản thân vào những yếu tố bên ngoài, phụ thuộc niềm hạnh phúc của chính mình nơi trái tim của người khác. 

Điều đáng sợ hơn là, nếu vòng tròn hạnh phúc của họ chỉ gói gọn trong bồ và bạn trai, thì trước khi những người đó xuất hiện, họ sẽ luôn sống trong sự mệt mỏi và kiệt quệ, giống như chiếc điện thoại đã cạn pin mà chưa tìm được nguồn sạc. Cho đến khi may mắn gặp một người bạn trai như ý xuất hiện, họ sẽ "lập tức vồ vập lao đến hưởng dụng tình yêu, hướng toàn bộ sự tập trung cho người duy nhất sạc đầy pin cho mình." Và thật đáng buồn và nguy hiểm hơn nếu vòng tròn của họ chỉ có mỗi bạn trai, người yêu thì khi đó họ sẽ rất dễ bị phụ thuộc, rất dễ sợ mất và trở nên cực kì lệ thuộc vào người duy nhất sạc đầy pin cho mình, hay nói cách khác là người bồ, người yêu lý tưởng của họ. 

4. Đừng bao giờ đem việc có người yêu, có ai đó theo đuổi làm thước đo để định giá giá trị của bạn

"Em thấy không? Chỉ vì sợ ế, sợ không ai yêu, khao khát tình cảm một cách mãnh liệt mà em đã dần đánh mất đi chính mình. Biến bản thân trở thành cô gái không có giá trị."

"Em thấy không, do mục tiêu của em là có người yêu nên nó khiến em luôn đau khổ. Khi độc thân, em đau khổ vì lo lắng mình sẽ ế, không có ai yêu. Khi có người yêu thì em lại lo lắng họ không thích mình. Mọi khoảnh khắc trong đời em có giây phút nào an yên không?"

"Em phải kéo sự tập trung hướng về bản thân. Đừng so sánh mình với những cô gái khác, đừng lăm lăm vào việc có người yêu mà hãy tập trung vào cuộc sống của mình, cố gắng thành công trong những việc hằng ngày em làm, nâng cao chất lượng cuộc sống, tin rằng mình là cô gái có giá trị, tin rằng quãng thời gian độc thân là để rèn luyện, trau chuốt phiên bản của mình, tin rằng người đàn ông nào gặp em càng trễ là người may mắn, vì theo thời gian phiên bản của em ngày càng xuất sắc."

Đã bao giờ bạn cảm thấy bản thân mình vô giá trị, là một cô gái không ai thèm, hay không có quyền đặt tiêu chuẩn về bạn trai, về mẫu hình lý tưởng mà mình muốn sánh đôi chưa? Đã bao giờ bạn cảm thấy tự ti, thua kém khi so sánh bản thân mình với những cô gái được rất nhiều các chàng trai khác theo đuổi và rồi tự cảm thấy chán ngán về mình? Đã bao giờ bạn định nghĩa phụ nữ có giá là phải có nhiều đàn ông theo đuổi, nếu không tức là không có giá? Đã bao giờ bạn chấp nhận đánh mất đi giá trị riêng của bản thân, chấp nhận nhào nặn chính mình chỉ để lọt vào mắt xanh của chàng trai nào đó?...Nếu câu trả lời của bạn là có, thì rất có thể bạn chính là nhân vật Mai trong câu chuyện của tác giả - một cô gái xinh đẹp, chịu khó chăm sóc cơ thể, chăm sóc bản thân và nâng cao vóc dáng, có khả năng kiếm tiền tốt nhưng luôn mang trong mình tư tưởng sợ ế, sợ không ai thèm, luôn khát khao có được một người bạn trai như hầu hết các cô gái khác đồng trang lứa. Liệu bạn có nhìn thấy hình bóng của Mai trong chính mình? Nếu bạn thấy đúng, thì tin buồn là có lẽ bạn đang dần đánh mất đi cảm xúc và giá trị thực của mình.

Việc bạn liên tục đưa vào tiềm thức những khẳng định tiêu cực nhằm hạ thấp giá trị của bản thân, rằng giá trị thực sự của một người con gái chỉ có thể đến từ việc có nhiều chàng trai theo đuổi lâu dần sẽ khiến bạn trở nên nghi hoặc và đánh giá thấp chính mình, thậm chí còn có thể khiến bạn tự ti, nhút nhát và tiêu cực một cách không đáng có. Theo thời gian, chính những mặc định độc hại này sẽ khiến tiềm thức của bạn ghi nhận rằng mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn là phải có người yêu, như thế bạn mới có thể trở thành một cô gái có giá trị. Điều này thật sự vô cùng tiêu cực và cần được xóa bỏ bởi hạnh phúc chưa bao giờ là thứ bạn có thể tìm kiếm ở người khác, giá trị của bạn cũng chưa bao giờ được mặc định bởi số người đàn ông theo đuổi hay số lượng người theo dõi trên mạng xã hội.

Tin rằng chỉ cần bạn luôn tập trung vào chính mình, tập trung nâng cấp giá trị bản thân, không ngó dọc ngó nghiêng mà dốc toàn lực để hướng đến phiên bản tốt đẹp nhất của mình, biến bản thân trở nên hiếm có và duy nhất thì không sớm thì muộn, mọi thứ bạn muốn, mọi điều bạn mong chờ cũng vì sự cố gắng và nỗ lực của bạn mà tới. Mong bạn hiểu rằng tình yêu chưa bao giờ là đích đến cuối cùng trong cuộc đời bạn, cuộc sống của chúng ta có nhiều khía cạnh như công việc, học tập, gia đình, bạn bè, thể thao, sở thích... và tình yêu chỉ là một trong số đó. Và giá trị của bạn còn có thể được ghi nhận thông qua chất lượng công việc bạn làm, tài năng thể thao của bạn, tình yêu thương bạn trao đi và sự tử tế bạn đóng góp... Tất cả những điều đó mới làm nên con người bạn, mới tạo nên giá trị thực của bạn chứ không phải chỉ vì bạn không có người theo đuổi mà bạn trở nên không có giá trị. Mỗi cô gái đều mang trong mình một sứ mệnh và vẻ đẹp riêng có, không ai giống ai, bởi chúng ta là độc nhất. 

"Thay vì đặt mục tiêu chính của đời mình là có người yêu thì hãy chuyển sang mục tiêu sống hạnh phúc, bình an, đủ đầy và giá trị."

5. Tổng kết

Nói tóm lại, đây là cuốn sách nên có và cần có cho tất cả các cô gái, những cô gái chuẩn bị bước vào tình yêu, đang yêu hay đã kết thúc một mối quan hệ đều nên đọc nó một lần. Bạn sẽ không chỉ học được cách trở thành phiên bản xuất sắc hơn trong các khía cạnh của tình yêu mà còn có thể phá bỏ đi những định kiến mà bấy lâu nay bạn vẫn luôn áp đặt cho chính bản thân mình. Hiểu đúng và có kiến thức đầy đủ về tình yêu sẽ giúp bạn yêu đúng cách, tránh làm tổn thương bản thân và có một mối quan hệ thật sự ý nghĩa!


-----------------------------------------------------------

Tóm tắt bởi: Hồng Anh - Bookademy

Hình ảnh: Long Quân

-----------------------------------------------------------

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

3,572 lượt xem

lh-fulllh-x