Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Tóm Tắt & Review Sách] “Đừng Lựa Chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ”: Bạn Tính Chôn Vùi Tuổi Trẻ Trong Sự An Nhàn Hay Sao?

Có những khoảnh khắc khi đã đi qua con người ta mới ngộ ra đó là cả một đời người. Khi còn trẻ ta có tất cả mọi thứ . Thứ ta có lại gói gọn trong hai từ “ tuổi trẻ “. Cái “ lặng” ở những ngày chớm nở như những đóa hoa cuộn mình đi qua những ngày giá rét tĩnh lặng nhưng âm thầm mà vươn cao. Cũng giống như ta ở tháng năm rực rỡ có thể chậm nhưng không được nghỉ chân. Có thể khổ cực nhưng không một phút nào được bỏ cuộc. Đôi lần nghỉ về tương lai nhưng chưa một lần dám lựa chọn“ an nhàn” .An nhàn là khát khao là đích đến nhưng không phải là sự khởi đầu. Lựa chọn lối sống “ An Nhàn”  là một liều thuốc cực độc hủy hoại cả tương lai phía trước. Hãy gạt bỏ nỗi băn khoăn, sự sợ hãi, những ham muốn tiêu cực để tiến lên phía trước. “Thành công chỉ đến khi vất vã đã qua” Đó là những gì bạn sẽ tìm thấy trong Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ.

I. Những con chữ bắt đầu từ những trải nghiệm 

Sở hữu một tâm hồn luôn sẵn sàng rung lên bởi những thanh âm của văn chương, lại có nhiều năm làm trong ngành báo chí - truyền thông nên mỗi lần đọc là thêm một lần người ta trầm trồ về lời văn gãy gọn và sắc sảo của Cảnh Thiên. Sách của vị tác giả kín tiếng này không thiếu đi lời văn hoa mỹ nhưng lại rất thực tế. Mà cái thực tế này như một đốm sáng khiến người đọc nhớ rất lâu và rất sâu. Cái “ thực tế” trong sách của Cảnh Thiên không phải là những hình ảnh mờ nhạt, là những điều hết  sức bình thường mà là những trải nghiệm, những bài học và những chân lý, là sự thật trần trụi nhưng không khiến con người ta mất đi niềm tin nơi cuộc sống mà lại càng củng cố thêm những bước chân tiến về phía trước của các bạn trẻ. Càng khám phá độc giả lại càng có cái nhìn đầy mới mẻ về vị tác giải người Trung Quốc này. Đồng thời nhà văn còn gây được tiếng vang mạnh mẽ với những cuốn sách đầy tính triết lý như: Dịu Dàng Là Đóa Hoa Nở Từ Giông Bão, Phụ Nữ Cần Độc Lập Về Tài Chính,…

 Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ chính xác là một cuốn sách viết về những tháng ngày rực rỡ. Nhưng đây lại không phải là một ấn phẩm vẽ ra một thế giới màu hồng với cậu chuyện tình yêu ngọt ngào hay được viết để chữa lành. Đây chỉ đời giản là lời khuyên, là lời giải mã cho những băn khoăn, giúp ta tránh khỏi những bở ngỡ, vẽ ra cho ta là viễn cảnh của một tương lai nhưng “ chìa khóa” thì phải tự ta tìm lấy. Ta ngỡ đã hiểu hết cuộc đời nhưng tìm đến  Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ mới ngộ ra mình chỉ là hạt cát bẻ nhỏ giữa biển người tài giỏi ngoài kia. Bạn còn không cần phải trở nên tài giỏi nhưng buộc phải nổ lực để trở nên tốt hơn

“ Chính vì những biến hóa khôn lường trong cuộc sống, chúng ta mới có thể sống ở hiện tại, tận dụng từng phút từng giây để quyết định và thay đổi, làm cuộc đời mình phong phú và thêm phần ý nghĩa” ( Cảnh Thiên)

II. Những con chữ không đơn giản là những nét bút

1. Tài năng khổ luyện mà thành mới là đạo lý đích thực.

Trong chương đầu của cuốn sách Cảnh Thiên có đề cập:

“Trên hành trình đi đến trưởng thành, mỗi người trẻ đều phải trải qua tháng ngày trầm luân, vất vả.

Những tháng ngày đó có thể là 1 năm, cũng có thể là 3 năm, 5 năm.

Xét cho cùng, muốn một đời không khổ nhọc, chúng ta phải chịu khổ nhọc một thời.”

Khi bắt đầu một hành trình thất bại là điều không thể tranh khỏi, đừng nghĩ vạn đường trước mắt đều trong tâm trí của chính mình, vạn sự tương lại đều nằm trong bàn tay của chính ta. Thế sự vô thường. Tự tin là điều cần có nhưng không được chủ quan bởi tài năng còn được quyết định bằng sự nỗ lực huống chi khởi đầu mà quên đi sự cố gắng. Không ai sinh ra đã nghiễm nhiên đứng ở vạch đích thứ bạn thấy đôi khi chỉ là vạch xuất phát của ai đó. Ai ở những tháng ngày tuổi trẻ cũng phải kiên trì nổ lực để đổi lấy hai từ “ thành công” Chẳng có “ thành công” nào mà không phải đánh đổi. Đến dễ dàng thì con người ta quên mất đi trân trọng. Hãy cảm ơn những vấp ngã ngày đó khiến bạn càng thêm trưởng thành, hãy cảm ơn bản thân ngày đó chưa từng bỏ cuộc để có thể mỉm cười ngày hôm nay, Hãy nhớ rằng trên đời này chẳng có một trở ngại nào là không thể vượt qua và cũng chẳng có một trở ngại nào là dễ dàng vượt qua ngoài tài năng, nỗ lực còn cần sự nhẫn nại. Nhẫn nại là một chiến lược đầy thông minh, không phải là sự sợ hãi. Vững vàng mà đối mặt với cuộc đời, không hấp tấp, không bị cám dỗ bởi những thứ hào nhoáng thì bạn đã nắm chắc 30% thành công. Mỗi người trưởng thành đều có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, và nỗ lực là một đạo lý, là đáp án cho cậu hỏi: “ Làm sao để thành công” Dẫu biết rằng định nghĩa thành công không ai là giống nhau nhưng không ai là không cố gắng từng ngày để có được thành công.

 “ Trong quãng thời gian tăm tối đó, họ đã nỗ lực tạo nên “ánh sáng” thuộc về chính mình, làm cho bản thân tạo ra ngọn lửa bùng cháy và cuối cùng là tỏa sáng rực rỡ trong màn đêm”. ( Cảnh Thiên )


2. Điều khiến người khác chê cười không phải là ước mơ của bạn, mà là thực lực của bạn.

Nếu đã dám ước mơ, dám hành động thì hãy ít quan tâm đánh giá của người khác. Đôi khi khát khao của chính mình lại chẳng vừa lòng một ai, nhưng đó chẳng phải là lí do mà chúng ta ngừng ước mơ và ngừng nổ lực vì ước mơ của chính mình. Người trẻ giờ không thiếu năng lực, cũng chẳng thiếu đi sự cố gắng mà là thiếu đi định hướng và chẳng thể nhận ra ước mơ thực sự của chính bản thân mình. Bạn thật sự thông mình nhưng bạn chẳng có ước mơ thì bạn không thể đến đích bởi bạn đâu có biết thành công của mình là gì? Bạn lạc lối giữa những hoài bão của “ người khác”. Hãy cứ ước mơ dẫu ước mơ của bạn chỉ nhận được sự nghi ngờ từ những người xung quanh chỉ cần ước mơ đó mang lại cho bạn và xã hội những giá trị tích cực. Để rồi sau này, người ta chỉ nhìn vào những gì bạn đã làm được mà đánh giá cao năng lực của bạn nhưng chỉ có mình bạn mới biết rằng: Chính việc tin vào ước mơ của chính mình đã giúp bạn có được ngày hôm nay. Những ngày tháng đen tối nhất chỉ có ánh sáng rực rỡ của ước mơ mới có cứu thể cứu rỗi cuộc đời bạn. Ước mơ là sức bật, cách bạn thực hiện ước mơ mới là đôi cánh, trước khi muốn bay xa thì đôi cách phải thật vững chãi. Ước mơ không phải giấc mơ cũng không đơn thuần là những suy nghĩ. Đừng chỉ mơ mà còn phải bước đi, còn phải chạy thật nhanh, còn phải chinh phục. Ước mơ phải đước xây dựng bằng viên gạch của thực tại. Ý muốn nói hãy nhìn đời bằng đôi mắt mộng mơ nhưng không quên bàn chân đang rướm máu. Nhân lúc còn trẻ, hãy phấn đấu vì ước mơ.

“ Tôi thực sự thích câu nói: “ Nếu chưa từng điên cuồng vì ước mơ của mình, bạn đã phụ thanh xuân mất rồi”

Chỉ cần nỗ lực bạn sẽ hiện thực được ước mơ của mình, trở thành anh hùng của chính  mình, không để nỗi hối hận giày vò suốt đời.” ( Cảnh Thiên ) 

3. Ngước nhìn trời sao trưởng thành cô độc.

Lúc bé ta vẫn hay mơ về ngày lớn, ngày đó ta thơ ngây nghĩ rằng làm người lớn là điều tuyệt vời, nhưng mãi về sau ta mới biết lớn lên chỉ toàn là nỗi cô đơn, cô đơn ngay cả khi có người ở bên. Lớn lên không phải là điều gì đó quá mưc xấu xa khiến ta muốn lãng tránh và chẳng dám đối mặt nhưng bầu trời ngày lớn sao chẳng còn xanh, bạn bè ngày lớn sao chẳng còn thân, ai cũng có nỗi lo của riêng mình, chỉ có chỉnh mình vẫn đang loay hoay trong đống bộn bề nơi cuộc sống, “ cô đơn “ đã trở thành cảm giác thường trực. Nhưng “ cô độc “ lại chính là cái giá cho sự “ tự do”. Trong cô độc, chúng ta có thể tìm thấy được phiên bản chân thực nhất của bản thân. Một mình cũng tốt, khi đó ta có thể dành nhiêu thời gian hơn cho chính mình. “ Tôi không phải đang sống trong nỗi cô đơn, tôi chỉ đang tận hưởng nó” Đừng coi cô đơn là cái gì đó quá mưc đáng sợ mà hờn dỗi cả tuổi trẻ tươi đẹp. Càng là những tháng ngày ảm đạm, càng phải chuyên tâm tu luyện bởi cô đơn cũng chỉ là một gian đoạn rồi cũng sẽ qua, khi qua đi vì tháng ngày trước ta đã yêu chính mình nên đã chẳng còn nghĩ rồi một ai sẽ đến. Chỉ trong sự tĩnh lặng khi ở một mình, chúng ta mới có thể nghe thấy thanh âm trí tuệ của tâm hồn.

“ Ơ một mình không phải cô độc

  Ở một mình là một lựa chọn - lựa chọn phương cách hữu ích, lành mạnh và điều giải tâm trí “ ( Cảnh Thiên )

4. Bạn tính chôn vùi tuổi trẻ trong sự an nhàn hay sao?

Sau một ngày chiến đấu và trở về nhà khi đam mê, hoài bão trước mắt vẫn chưa đâu vào đâu, ta chỉ một mình lặng lẽ mà nhìn lên trời sao, ước gì sự an nhàn sẽ đến với ta nhanh một chút. Nhưng Cảnh Thiên có đề cập: “ An nhàn quả thực mang lại cho chúng ta cảm giác yên tĩnh và sự nghỉ ngơi, nhưng cuộc sống  nhàn hạ trường kì tháng tháng năm năm lại chẳng khác nào sống dưới địa ngục” Ngay khi còn trẻ lại chẳng mơ về những tháng ngày xông pha, chỉ chăm chăm mong ước rồi an nhàn sẽ đến với ta mà chưa một ngày nỗ lực. An nhàn thực chất là một liều thuốc giết chết tuổi trẻ, nó giết chết đi những ước mơ, làm hao mòn những khát khao. Sống trong an nhàn quá lâu cũng chỉ khiến con người ta mất đi định hướng, mất đi quyền chủ động, và dần rơi vào cảnh tượng “ phó mặc cho số phận” Đừng vì một vài ham muốn nhất thời mà phụ bạc quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Từ bỏ sự an nhàn để bay đến huy hoàng nơi tương lai. Ta không thể chỉ mãi ngắm nhìn thành công của người khác, ta cũng phải có “ huân chương “ của riêng mình. Đừng chỉ vì một vài khổ đau ngày hôm nay mà bỏ lỡ cả vườn hoa  phía trước. Đi qua mọi khó khăn rồi nụ cười sẽ đến. Bạn không thể thay đổi ngày hôm nay, nhưng ngày mai, ngày kia với những ước mơ, với sự nỗ lực thì cuối cùng bạn cũng sẽ chinh phục được những gì mình đã mong ước bấy lâu. Vậy nên cứ sống hết mình cho tuổi trẻ tươi đẹp, bởi một khi đã qua đi là sẽ không trở lại, trên thế gian này cũng không có nơi nào bán thuốc hối hận.

“ Cuộc đời bạn dù có tồi tệ thế nào, bất luận gặp phải bao nhiêu khó khăn, bạn đều phải giữ vững niềm tin rằng mình có thể “ thay đổi hoàn cảnh”. ( Cảnh Thiên )


III. Cảm nhận của độc giả

Đây là một cuốn sách dành cho tuổi trẻ. Không thần thánh hóa cũng không chê bai. Không vẽ ra một cuộc sống màu hồng cũng chẳng tô thêm màu đen. Khi đọc, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa nhưng chìa khóa phải phụ thuộc vào bản thân. Cuốn sách là những chân lý, bài học, là định hướng cho mỗi người trẻ lạc lối.

Thông qua đây, mong rằng mỗi người đều sẽ rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Hãy nhớ rằng sự an nhàn ở những năm tháng tuổi trẻ sẽ giết chết cả tương lai phía trước, đừng chỉ sống cho hiện tại mà còn phải nghĩ về tương lai. Khi bạn để cho mình chìm đắm qua nhiều vào những cuộc vui, xa ngã vào vũng lầy, và hèn nhát trước những cơ hội thì cuộc đời của bạn sẽ mãi chìm khuất sau những bóng đen mù mịt. Mong rằng, bạn sẽ không tự phí hoài thanh xuân của chính mình, bỏ lỡ những tháng ngày đẹp đẽ nhất ví sự hèn nhát của bản thân, Tuổi trẻ là để phấn đấu, dám ước mơ và dám chinh phục, dám bước qua những nỗi đau để được tận hưởng những niềm vui. Chúng ta đều sẽ có đôi cánh của riêng mình, đều đến với cuộc đời với sứ mệnh riêng, hãy để cho đôi cánh của bạn được bay xa hơn nữa thông qua những lần vấp ngã, thông qua nhưng thất bại để một ngày nào đó bạn sẽ nắm chặt được lấy bông hoa rực rỡ của đời mình, nhưng hãy nhớ hoa hồng nào cũng có gai đồng nghĩa rằng chỉ khi bạn thực sự xứng đáng và dám để thân mình trầy xước, chịu đau đớn khi chạm vào gai, không gục ngã trước những cơn sóng lớn của cuộc sống thì đó mới có thể mỉm cưới mà tiến tới thành công. Và tôi tin chắc rằng khi bạn đã đủ bản lĩnh để vượt qua thì những cái gai ấy sẽ chẳng là gì lớn lao, chỉ càng làm bạn thêm phần trưởng thành.

--------------------------------------------------

Tóm tắt bởi:Khánh My - Bookademy

Hình ảnh: Khánh My

--------------------------------------------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

710 lượt xem

lh-fulllh-x