Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Tóm Tắt & Review Sách] " Không Sợ Chậm Chỉ Sợ Dừng": Ta Đang Đi Hành Trình Của Riêng Ta, Với Tốc Độ Của Riêng Ta

Mỗi ngày chúng ta lại hoàn thiện bản thân mình hơn một chút, chỉ một chút thôi cũng được, miễn sao là tốt hơn ngày hôm qua.

Tác giả

Vãn Tình là một nữ tác giả, biên kịch trẻ đến từ Trung Quốc. Thơ văn của Vãn Tình đi sâu vào khai thác các mối quan hệ giữa bản thân, gia đình và cuộc sống xung quanh. Với ngòi bút tả thực cùng giọng văn sắc sảo, chiêm nghiệm về cuộc đời sâu sắc và tinh tế,  các tác phẩm của Vãn Tình được xem là hành tranh cho các bạn trẻ trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Sách của Văn Tình sẽ đưa bạn phiêu lưu vào thế giới của tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc, công việc - cuộc sống không phải chuỗi ngày mộng mơ mà là những tháng được sống biết mình, sống có trách nhiệm với cuộc đời chính mình. Mỗi trang viết như một lời tâm sự của chính tác giả đến tất cả bạn đọc, đặc biệt là các bạn nữ. Chính vì những điều ấy mà đa phần các tác phẩm của cô khi ra đời đều được đông đảo độc giả trẻ đón nhận rất nồng nhiệt. ( theo cotich.net)

Tác phẩm

Trích dẫn hay

Có mục tiêu nhưng không có động lực thực hiện

Khi một người cảm thấy không hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng lại không muốn làm gì để thay đổi nó thì rất dễ cảm thấy âu lo, rối bời. Nghĩ quá nhiều nhưng lại làm quá ít, không hoang mang mới lạ.

Hãy để ý mà xem, xung quanh bạn có rất nhiều người mỗi ngày đều dành hết tâm sức và sự tập trung để phấn đấu cho lý tưởng của họ, thế nên họ chẳng còn thời gian để mà hoang mang nữa. Thực ra hoang mang cũng không hẳn là điều gì đó tiêu cực. Một người biết hoang mang tức là trong lòng vẫn còn ấp ủ sự nhiệt thành và mong muốn theo đuổi một điều gì đó. Cho dù sự nhiệt thành và mong muốn ấy không đủ lớn nhưng chí ít nó vẫn tồn tại, và sớm muộn điều đó cũng sẽ thôi thúc họ đứng lên để tìm ra phương hướng và sức mạnh cho mình. Một người hoang mang tức là trong vẫn còn vướng mắc, đang đi tìm lời giải đáp cho thỏa lòng; là không muốn để cuộc đời mình cứ mãi chìm nghỉm. Nếu không phải vậy thì họ sẽ chẳng thèm hoang mang nữa, mỗi ngày trôi qua cứ lững thững, bình bình là được rồi.

Kiên trì

Tôi thì nghĩ rằng, chúng ta kiên trì là vì: Cho dù một ngày nào đó phải đối mặt với những thứ phiền não khiến ta kiệt sức, nhưng vì ta đã kiên trì rèn giũa và cố gắng nên tâm trạng sẽ khác nhau; cùng sống trong một gia đình nhưng không phải ai cũng có tư tưởng và cảm xúc như nhau; cùng một thế hệ con cháu nhưng sẽ có trải nghiệm không giống nhau.

Ý nghĩa của sự cố gắng không chỉ nằm ở việc ta kiếm được bao nhiêu tiền, địa vị xã hội ra sao mà quan trọng hơn là nó khiến chúng ta nhìn thấu được chính mình, nhận ra bản thân mình còn có một mặt khác nhau như vậy: có thể mạnh mẽ vượt qua bao chông gai, có thể bùng nổ một sức mạnh tiềm tàng to lớn, có thể chối từ sự an bài của số phận để tự mình quyết định theo cách mình muốn… Cuối cùng ta vẫn có thể trở thành một con người tốt đẹp như thế.
            

Đừng dễ dàng vứt bỏ cơ hội được kiếm tiền

Thật ra đa số đàn ông lúc nói “ Anh nuôi em” là anh ta thật lòng muốn làm như vậy. Nhưng khi anh ta cảm thấy cả ngày bạn chỉ ở nhà, chẳng biết gì về xã hội ngoài kia, nói chuyện chẳng còn gì thu hút nữa, thì sự chán ghét mà anh ta dành cho bạn cũng là thật lòng!

Vậy nên, nếu bạn chưa có đủ tiền để tiêu cả đời không cần suy nghĩ thì đừng dễ dàng vứt bỏ cơ hội được kiếm tiền. Hãy nhớ rằng từ bỏ một điều gì đó thì dễ, nhưng đến khi muốn tìm lại nó thì khó khăn vô cùng. Người phụ nữ được gọi là hạnh phúc thường là tấm gương phản chiếu một cách toàn diện về sự chăm chỉ, khôn ngoan, biết lựa chọn và trưởng thành. Ngược lại, người phụ nữ được gọi là bất hạnh là sự kết hợp hoàn hảo của mù quáng, hèn nhát, lười biếng và ngu muội.

            

Trái ngọt của việc sống kỷ luật

Nhiều người nghĩ rằng thật khó để sống kỷ luật. Sống kỷ luật vô cùng khổ sở. Đó chẳng qua là vì họ chưa từng được nếm “ trái ngọt: của việc sống kỷ luật mà thôi. Sống một cách tùy tiện, tùy hứng, không có kế hoạch có vẻ rất thoải mái, nhưng thật ra lại không hề thoải mái chút nào. Bởi lẽ tận sâu trong suy nghĩ của mỗi người đều mong muốn bản thân được tiến bộ và trở nên tốt hơn.

Khi mỗi ngày trôi qua, bạn chỉ vùi mình trong phim ảnh hay game online, trông thì có vẻ vui thú đó, nhưng lúc dừng lại sẽ cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì một kẻ dư thừa. Ngược lại, khi không ngừng cố gắng, có thể bạn sẽ thấy đôi chút mệt mỏi về thể xác, nhưng lại vô cùng mãn nguyện về mặt tinh thần. Khi đó bạn sẽ thấy: Ôi, mình thật ưu tú, ý chí của mình thật kiên cường. Và bạn sẽ cảm thấy yêu quý bản thân. Đó chính là lý do vì sao những người ngày nào cũng vùi đầu vào phim ảnh hay game online đều có vẻ uể oải. Bởi vì họ vừa xem, vừa chơi, vừa phủ nhận bản thân. Vậy thì những người xung quanh cũng sẽ phủ định họ. Trong một môi trường mà ai cũng phủ định mình như vậy, liệu tinh thần của họ có sảng khoái được hay không?

Còn với những người ngày ngày cố gắng, không ngại khó khăn không ngại vất vả thì sẽ luôn giữ được cho mình tinh thần vui tươi, thoải mái. Bởi vì trong lòng họ vốn đã tràn ngập tia sáng tích cực rồi, lại thêm sự đón nhận và khẳng định của những người xung quanh. Giữa những điều tốt đẹp như vậy, thử hỏi sao họ có thể không thoải mái, không tự do?

            

Người lợi hại thực sự có hai kiểu:

Một là biết rất rõ tham vọng của bản thân, nguyện sẽ dốc hết sức để thực hiện những tham vọng đó; luôn phấn đấu học hành để trang bị kiến thức đầy đủ, cố gắng để xây dựng sự nghiệp vững chắc; không ngừng bồi dưỡng, nâng cao năng lực bản thân; cố gắng để đạt được những điều mình mong muốn. Bởi vì họ thực sự có khả năng, có năng lực nên đến cuối cùng sẽ đặt được những gì mình muốn.

Còn một kiểu người biết rõ mình chỉ là một người bình thường nên chấp nhận sự thật rằng, khả năng của mình cũng chỉ có vậy. Chính vì thế họ sẽ thẳng tay dập tắt những ham muốn nằm ngoài tầm với.

Trong cuộc sống, hai kiểu người này đều là kiểu người thông minh!

            

Chân lý

Trong tình yêu chỉ có một chân lý sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi, đó là:

Hầu hết mọi người đều cảm thấy mình là người bị thất vọng vì đối phương đã thay đổi, trở thành một người không như mình mong đợi. Nhưng họ lại mãi mãi không nhận ra rằng, mình cũng có chỗ khiến người kia cảm thấy mệt mỏi, chán chường. Họ lại càng không biết rằng trước mặt người kia, bản thân mình cũng đã trở thành một kẻ khó ưa và đáng ghét y như thế.


Nếu không muốn phải nếm trải tất cả những khổ sở đó, nhất định phải học được cách làm chủ cảm xúc và ham muốn của mình trong chuyện tình cảm. Nếu bạn không thể làm được điều đó mà chỉ muốn tự thỏa mãn bản thân mình, bất chấp mọi thứ thì xin hãy nhớ lấy một điều: Món quà nào mà Thượng Đế ban tặng cũng đều có một cái giá đã được ngầm định sẵn!

            

Lựa chọn

 Sự lựa chọn nào cũng có mặt này mặt kia, Lựa chọn có tốt hơn nữa thì cũng vậy cả thôi. Cho dù một người đàn ông có rất nhiều tiền, cực kỳ tài giỏi mà mọi người phụ nữ đều ao ước thì cũng sẽ có khuyết điểm.

Mọi phụ nữ đều thích mẫu đàn ông như vậy, nhưng sau khi kết hôn những người vợ phải nhẫn nhịn để lấy lòng họ cũng không ít. Cuộc sống như vậy hoặc là sẽ rất tuyệt ời, hoặc là vì công việc của người  ta bận rộn nên sẽ không có nhiều thời gian cho gia đình. Thế là dần dần cả hai sẽ đánh mất nhau mà thôi.

Lựa chọn thật ra không khó, Cái khó chính là từ bỏ những thứ không thuộc về mình.

Vậy nên hãy biết tôn trọng và trân trọng sự lựa chọn của bản thân. Nếu bạn đã lựa chọn người đàn ông tốt với mình thì hãy biết trân trọng tấm lòng ấy; nếu bạn lựa chọn người có điều kiện tốt thì hãy tận hưởng cuộc sống vật chất sung túc.

Còn nếu như chọn người có điều kiện kinh tế tốt nhưng lại luôn nghĩ đến người đã bị mình từ bỏ, hãy đã chọn người đối xử tốt với mình nhưng lại luôn nghĩ rằng nếu là người khác thì có thể sẽ cho mình cuộc sống đầy đủ hơn, thì cho dù có cho bạn bao nhiêu người đàn ông tốt chăng nữa, bạn cũng đều sẽ đánh mất cả thôi. Bởi vì lòng bạn luôn đặt ở nơi mình không có,

Trên đời này, không có chứng bệnh khó lựa chọn, chỉ là bạn hãy rõ khả năng của mình và gạt bỏ đi những mộng tưởng hão huyền mà mình không nên có.

Tóm tắt

Không sợ chậm chỉ sợ dừng không chỉ là cuốn sách chia sẻ những kinh nghiệm, quan niệm sống của tác giả dành cho phái nữ giống như hầu hết các cuốn sách trước đây của cô. Trong cuốn sách này, Vãn Tình đã thổi vào nó một “hơi thở mới, trung tính hơn, là những bài học đắt giá không chỉ dành cho phái nữ mà còn cả nam giới, về sức mạnh của sự kỷ luật và tự giác để có thể trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày.” Cuốn sách được chia thành 39 chương nhỏ, mỗi chương lại là một câu chuyện, một bài học, một thông điệp sống mà tác giả muốn gửi gắm tới độc giả. Thông qua những câu chuyện mà chính Vãn Tình được trải qua hoặc chứng kiến, cô mong rằng những kinh nghiệm cá nhân của mình sẽ có thể giúp cho mọi người ngày càng hoàn thiện hơn, đồng thời khích lệ tinh thần để chúng ta luôn có niềm tin vào bản thân mình. 

Trong chương đầu tiên mang tên “ Tôi đã bước ra khỏi mơ hồ như thế nào?” của cuốn sách, tác giả đã kể lại hành trình từ một cô nhân viên văn phòng có mức lương ổn định đến một nữ tác giả có những thành công nhất định. Ở độ tuổi đôi mươi, hoặc đôi khi dù đã ba bốn mươi tuổi, chúng ta vẫn hay cảm thấy hoang mang, mơ hồ về tương lai của  bản thân. Ta không biết liệu rằng công việc mình đang làm có còn phù hợp với bản thân trong tương lai nữa hay không, thỉnh thoảng sau khi tăng ca về nhà ta lại nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không tiếp tục công việc này nữa hay chúng ta cảm thấy nản lòng khi công việc hiện tại vốn dĩ không phải là đam mê của mình,... Những suy tư, trăn trở đó của phần lớn mọi người được tác giả hiểu và đồng cảm vì chính cô cũng từng trải qua giai đoạn đó. Ở chương này, tác giả sẽ chia sẻ những kinh nghiệm mà cô dùng để bước ra khỏi giai đoạn mơ hồ đó cho bạn đọc.  


Bạn đã bao giờ nghe ai đó nói rằng: chỉ cần bạn cố gắng hết mình, cứ kiên trì đi rồi mọi việc sẽ ổn thôi? Trong chương số 6 mang tên “ Bài học đắt giá nhất trong tình yêu: đừng đợi tàu ở sân bay”, tác giả đã phủ định quan điểm rằng trong cuộc sống chỉ cần cố gắng thì kiểu gì cũng sẽ được đền đáp. Có những việc, nếu ta cứ cố gắng một cách mù quáng thì sẽ bị coi là quá cố chấp, ví dụ như trong chuyện tình cảm. Dường như việc khiến một người vốn dĩ không hề yêu mình trở nên yêu mình là việc không dễ dàng. Ngoài mặt người ta tỏ ra là yêu mình nhưng thực tế những hành động của họ lại không khiến ta có được cảm giác mình đang được yêu. Có thể ta biết điều đó nhưng lại mù quáng tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực thì có thể sẽ thay đổi được hiện thực đó.  Qua chương này, tác giả muốn gửi tới độc giả và đặc biệt là những cô gái một bài học về tình yêu, rằng đôi khi biết dừng lại và buông tay đúng lúc mới là lựa chọn đúng đắn nhất chứ không phải cứ cố gắng một cách mù quáng. 


Chúng ta có thể tự đưa ra lựa chọn cho nhiều quyết định trong cuộc đời mình nhưng có một số  điều ta không thể chọn lựa đó là gia đình, xuất thân và bố mẹ của mình. Nếu được sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ yêu thương ta hết mực thì đương nhiên đó là một may mắn nhưng liệu việc sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh không tốt có thực sự là điều không may hay không? Trong chương sách mang tên “ Sinh ra trong nghèo khó cũng là một lợi thế” tác giả cho rằng đôi khi nghịch cảnh lại mang đến cho ta nhiều động lực và sức mạnh để đạt được những thành công trong cuộc sống. Bởi lẽ chúng ta biết mình đã không còn đường lui nữa nên chỉ có thế cố gắng hết mình để thay đổi cuộc đời và số phận của chính mình mà thôi.

Đến chương “Tại sao bạn lại chỉ có ba phút hết mình?” tác giả đã nêu ra một thực tế mà phần lớn bạn trẻ hay gặp, đó là ta thường chỉ có nhiệt huyết và năng lượng tích cực để làm một việc gì đó trong một thời gian rất ngắn. Khi vừa đọc một quyển sách hay và được truyền cảm hứng từ những bài học, lời động viên của tác giả, chúng ta thường sẽ nóng lòng bắt tay vào một việc gì đó ngay và cảm thấy tràn đầy hy vọng vào tương lai. Đáng tiếc là rất nhanh, có khi là ngay ngày hôm sau, là chúng ta cảm thấy mất đi ngọn lửa nhiệt huyết đó. Ở chương này, Vãn Tình đã lý giải vì sao chúng ta gặp phải trường hợp đó và cách mà chúng ta có thể vượt qua điều này. 

Nhìn chung, xuyên suốt cuốn sách này là những bài học vô cùng hữu ích mà tác giả Vãn Tình muốn bạn đọc có thể hiểu và áp dụng nó một cách phù hợp vào cuộc sống của mình để từ đó có thể trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày.


Cảm nhận cá nhân

Mặc dù Không sợ chậm, chỉ sợ dừng được tác giả đem đến một làn gió mới hơn so với những tác phẩm trước kia của cô ấy nhưng vẫn có một đặc điểm mà Vãn Tình vẫn luôn giữ trong các tác phẩm của mình mà tôi rất thích đó là cô luôn đưa ra những bài học, thông điệp sau những câu chuyện thực tế của chính cô hoặc cô được lắng nghe hay chứng kiến. Việc này giúp cho tác phẩm trở nên lôi cuốn hấp dẫn hơn và cũng dễ tiếp cận đến những giá trị mà tác giả muốn gửi gắm hơn. Những điều mà tác giả chia sẻ trong cuốn sách này đã khiến tôi thức tỉnh và nhận ra trước đây mình đã có những quan niệm sai lầm và lạc hậu biết bao. Đây thực sự là cuốn sách đáng đọc để chúng ta có thể khám phá về mối quan hệ giữa bản thân mình và cuộc sống này, đặc biệt cuốn sách này tác giả tập trung nhiều về ý nghĩa to lớn mà sự tự giác, tinh thần kỷ luật đem lại. Hành trình của mỗi người là không giống nhau, có thể so với nhiều người, tốc độ thành công của chúng ta là không bằng họ nhưng tôi mong rằng bạn có thể hiểu một điều rằng: chỉ cần chúng ta không ngừng lại, không từ bỏ ước mơ và khát vọng ban sơ của chính mình, thì chậm một chút cũng không sao đâu!


Tóm tắt bởi: Thu Hà- Bookademy

Hình ảnh: Thu Hà

--------------------------------------------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

418 lượt xem

lh-fulllh-x