Linh Ngọc@Viện Sách - Bookademy
3 năm trước
[Tóm Tắt & Review Sách] "Phúc Cho Ai Không Thấy Mà Tin": Những Câu Chuyện Nhiệm Màu Về Hồng Ân Thiên Chúa
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ có không ít lần gặp những sự kiện trùng hợp đến khó tin, hoặc thần kỳ không thể thể lý giải được, nhưng những người có niềm tin vào tôn giáo có thể sẽ dễ lý giải hơn. Họ cho rằng đó là những phước lành, những điều may mắn của Thần thánh, của Đức Phật, của Thiên Chúa. Sức mạnh của Người đã đưa tay che chở họ khi họ đang thật sự khó khăn hay cần đến sự giúp đỡ của Người. Trong trường hợp này, nói theo cách của những Kitô hữu thì đó chính là hồng ân của Thiên Chúa và Chúa Jesus Cứu Thế. Tôn giáo vượt quá những gì trí óc con người có thể thấu hiểu được.
Nếu là một người con của Chúa, chắc chắn chúng ta luôn mong được nhìn thấy Thiên Chúa, luôn mong có một tấm lòng hướng thiện, bao dung và một tâm hồn cao đẹp để được Thiên Chúa che chở. Những Kitô hữu luôn lấy đó làm đức tin và lý tưởng sống của cuộc đời mình. Thế nhưng mấy ai thực sự tin ào hồng ân Thiên Chúa khi chưa tận mắt nhìn thấy Ngài ?
Là tác giả nổi tiếng chuyên viết về Kitô giáo và là một mục sư được mọi người kính trọng, Gene Edwards có cơ hội chứng kiến nhiều câu chuyện nhiệm màu trên hành trình của mình. Ông đã lưu lại chúng trong cuốn Phúc cho ai không thấy mà tin như một cách truyền tải đến tất cả độc giả của mình những hồng ân nhiệm màu của Thiên Chúa. Chắc hẳn, qua những câu chuyện trong quyển sách này, chúng ta sẽ tự mình khám phá ra bí mật mà Thiên Chúa dành trao cho riêng mỗi người chúng ta.
Tác giả Gene Edwards
Gene Edwards là một trong những tác giả Kitô giáo và người kể chuyện truyền cảm hứng được yêu thích nhất nước Mỹ. Là một người kể chuyện tài ba, ông đã xuất bản được hơn 25 tựa sách bán chạy. Tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp của ông - The Divine Romance (tạm dịch là Cảm tình thiêng liêng) - được coi là kiệt tác trong văn học Kitô giáo.
Gene Edwards là một mục sư và nhà truyền giáo của phái Baptist miền Nam thế hệ thứ ba, được rất nhiều Kitô hữu kính trọng và quý mến. Ông từng bị mất khả năng học tập (sau này gọi là chứng khó đọc) nhưng ông có một người mẹ tuyệt vời, đã kiên nhẫn dạy cho ông và phát hiện ra ông là một thiên tài. Sau khi tốt nghiệp Đại học đông Texas chuyên ngành lịch sử Anh và nhận bằng thạc sĩ Thần học của Chủng viện thần học Baptist Tây Nam, Gene Edwards là người đề xướng thẳng thái khái niệm nhà thờ tư giá ở Hoa Kỳ. Gene là thành viên của phong trào nhà thờ tại gia và đến rất nhiều nơi để hỗ trợ các Kitô hữu khi họ bắt đầu họp mặt tại gia thay vì đến nhà thờ. Ông cũng tổ chức nhiều hội thảo về sống đời đẹp đạo.
Gene Edwards luôn quan niệm rằng: “Ngay từ bé, tôi đã nhận ra kể chuyện là một cách độc đáo và gián tiếp để nêu lên quan điểm”. Có lẽ vì vậy, mỗi tác phẩm của ông đều truyền tải tới người đọc những thông điệp để chúng ta cùng suy ngẫm và trân trọng những giá trị mà cuộc sống mang lại. Phúc cho ai không thấy mà tin tập hợp những câu chuyện ngắn về những khoảnh khắc quý giá và truyền cảm hứng trong cuộc đời làm mục sư của tác giả.
Phúc cho ai thấy mà tin: Những câu chuyện nhiệm màu về hồng ân Thiên Chúa
Khi nhắc đến những tác phẩm liên quan đến tôn giáo, chắc hẳn sẽ có nhiều người nghĩ cuốn sách chứa đựng những giáo điều, giáo lý răn dạy con người, nhưng không, Phúc cho ai không thấy mà tin lại tập hợp của những câu chuyện ngắn thường nhật được đan cài khéo léo sự hiện hữu của Chúa và hồng ân của Ngài đã mang tới cuộc sống này, để từ đó ta luôn hướng tới Ngài với một lòng tin yêu. Phúc cho ai thấy mà tin (tựa gốc Stories I love to tell) tập hợp hai mươi lăm mẩu chuyện ngắn về những khoảnh khắc quý báu và truyền cảm hứng nhất mà tác giả Gene Edwards đã chứng kiến và chắt lọc được trong cuộc đời làm mục sư của ông.
Một tập truyện ngắn xây dựng đức tin tuyệt vời từ người được coi là “Paul Harvey” của Kitô giáo. Từ khoảnh khắc đáng nhớ nhất mà tác giả tình cờ được gặp Helen Keller - đó là giây phút đã thay đổi cuộc đời ông hoàn toàn khi ông được gặp người phụ nữ được xem là vĩ nhân và có cuộc đời truyền cảm hứng nhất. Helen với khuôn mặt sáng ngời bước ra khỏi mộ nơi Chúa phục sinh và tuyên bố một chân lý đơn giản rằng, trong Chúa, bóng tối không thể tồn tại, giây phút mà Gene Edwards cảm thấy cuộc đời đã thay đổi hoàn toàn sau câu nói đó. Cho đến câu chuyện của Ruth, người đã được bàn tay vô hình của Chúa che chở trong suốt thời niên thiếu nổi loạn và đã cứu sống cô khi cô đã cố tình tự sát. Hay câu chuyện về người đàn ông ba lần bị đưa lên bục hành hình nhưng không thể treo cổ bởi ông ta hoàn toàn vô tội. Ông đã luôn minh oan cho mình khi luôn hét to: “Các người không thể treo cổ tôi! Thiên Chúa không cho phép điều đó xảy ra!”. Và đúng như vậy, ông ta trắng án và được trả tự do. Thiên Chúa biết ông ta vô tội và bàn tay của Chúa đã can thiệp để cứu người đàn ông đó không phải chết trên bục hành hình một cách oan ức.
“Phép màu là món quà mà chúng ta không xứng đáng được nhận nhưng vẫn được ban tặng qua hồng ân tràn đầy của Thiên Chúa và Chúa Jesus Cứu Thế.”
Với những người không theo đạo, những câu chuyện đó thật sự khó hiểu đến mức khó tin, nhưng với những người có đức tin sẽ hiểu được, như Chúa Jesus đã từng nói “Phúc cho ai không thấy mà tin”, mà đã được dịch giả sử dụng để làm tựa đề Tiếng Việt cho cuốn sách. Dù mang màu sắc huyền ảo hay không thì theo tác giả, đó đều là những câu chuyện chứa đựng những phép màu, những ý niệm của hồng ân Thiên Chúa.
Cuộc sống là một món quà tuyệt đẹp và đầy ý nghĩa đối với mỗi chúng ta. Cuộc sống là một hành trình mang nhiều dư vị của đời người: không chỉ là một hành trình đầy niềm vui và hạnh phúc với những công việc thường nhật, mà còn trải qua những khó khăn, vấp ngã để rồi vươn lên có được một cuộc đời thành công và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra được bản chất đó. chính vì vậy mà những câu nói hay, những câu chuyện truyền cảm hứng trong cuộc sống sẽ đánh thức chúng ta, tạo động lực, niềm tin cho chúng ta và luôn nhắc nhở chúng ta cố gắng và phấn đấu sống trọn từng giây phút.
Gene Edwards thực sự là một người kể chuyện tài ba khi trong mỗi câu chuyện ông kể đều được lồng ghép một cách khéo léo, kín đáo để độc giả chúng ta luôn thấy sự hiện hữu của Chúa trong từng hoạt động thường nhật, cho dù là hành động nhỏ nhất. Thông qua những mẩu chuyện được chắt lọc từ cuộc đời làm mục sư của mình, Gene giúp độc giả nhận ra đức tin dạy ta cách sống, dẫn đường chỉ lối chúng ta tới những cảm nhận, sự cảm thông và sự cho đi.
Những nhân vật trong các câu chuyện kì diệu mà có thật đó đã sống với tấm lòng hướng thiện, tâm hồn cao đẹp và luôn tin tưởng vào đức tin của Thiên Chúa. Đức tin của họ dựa vào những trải nghiệm họ từng trải qua và đúc rút ra, từ những tri thức họ có được trong hành trình sống. Đức tin chính là ngọn hải đăng dẫn lối cho họ hành động, ứng xử trong cuộc sống. Có lẽ tất cả đều chưa tận mắt nhìn thấy Ngài, nhưng là người con của Chúa, họ chắc chắn sẽ luôn cảm thấy bàn tay vô hình của Chúa luôn che chở và đồng hành với họ trên những chặng đường của cuộc sống.
Những câu chuyện này và hơn nữa là một phần của hai mươi lăm câu chuyện thú vị và khẳng định đức tin trong tác phẩm của Gene Edwards. Mỗi câu chuyện minh họa một khía cạnh khác nhau của tình yêu và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Từ sự can thiệp diệu kỳ thường thấy của Ngài vào cuộc sống của con người cho đến sự hiểu biết của Ngài về nhu cầu của chúng ta ngay cả trước khi cầu nguyện, thậm chí thách thức cả khoa học trong câu chuyện của người mẹ có cô con gái bị chẩn đoán là ung thư và mắc chứng tim to. Có lẽ người mẹ đã tuyệt vọng đến nhường nào, cầu xin Chúa cứu vớt đứa con tổn nghiệp. Và rồi Chúa đã chứng giám cho lời cầu nguyện của tất cả mọi người dành cho cô con gái nhỏ khi được phẫu thuật thì bác sĩ không phát hiện ra bất kì khối u nào và kết luận là cô bé hoàn toàn khỏe mạnh. Đó là phép lạ thiêng liêng mà không một vị bác sĩ nào có thể lý giải cho hiện tượng chưa từng xảy ra này. Quả thật, đó thực sự một phép màu diệu kỳ của hồng ân Thiên Chúa mang tới cuộc sống này.
“Thiên Chúa đưa chúng ta vào những hoàn cảnh ngặt nghèo để rồi ban tặng cho ta tình yêu thương của Ngài.”
“Chúng ta luôn có một cơ hội để chờ đợi, nhường bước, từ bỏ và cho Đấng Toàn Năng một cơ hội để thực thi mọi việc theo cách của Ngài.”
Được viết bởi một mục sư, song, cuốn Phúc cho ai không thấy mà tin không hề chứa đựng những lời răn dạy, những giáo điều, giáo lý nghiêm khắc mà trái lại, với văn phong bình dị, ngôn ngữ thân thuộc cùng những từ ngữ gần gũi, hai mươi lăm câu chuyện được kể trong tập truyện đem lại cho chúng ta những chiêm nghiệm, những suy ngẫm về cuộc đời, về cuộc sống, truyền cảm hứng đến cho ta về những điều tốt đẹp, những điều quý giá, hạnh phúc và lòng tin yêu sẽ đến nếu chúng ta luôn sống với đức tin của mình. Không chỉ vậy, những câu chuyện mang đến cho ta những giá trị sống đích thực, giúp ta tránh khỏi những điều phù phiếm, những cám dỗ luôn bủa vây và đẩy chúng ta ra khỏi quỹ đạo thường nhật.
Không răn dạy hay giáo điều, Phúc cho ai không thấy mà tin đem đến cho bạn đọc những phút giây tĩnh lặng để suy tư và chiêm nghiệm, từ đó rút ra những kinh nghiệm, những bài học dành cho mình. Các tình tiết trong mỗi câu chuyện đều có sức hấp dẫn riêng và đều ngắn gọn, súc tích, mang tới cho độc giả một cái nhìn sâu sắc hơn về tôn giáo nói chung và Thiên Chúa Giáo nói riêng, cũng như sức mạnh cao cả của đức tin đã tác động đến cuộc sống thực như thế nào. Thông qua Phúc cho ai không thấy mà tin, Gene Edwards muốn truyền tải tới bạn đọc đến những giá trị cốt lõi và chân thực của cuộc sống, mà ở ở đó, lòng vị tha, sự bao dung, sự lạc quan, yêu đời cùng với sự tử tế và chân thành hiện diện khắp mọi nơi, mọi khía cạnh.
Chúng ta luôn có quyền lựa chọn có hoặc không tin tưởng và đức tin, sự tử tế và lòng vị tha. Tuy nhiên, khi chúng ta coi chúng làm kim chỉ nam cho cuộc đời, con người sẽ được tiếp thêm sức mạnh để vững vàng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Không ai có thể tránh khỏi những khó khăn, những khổ hạnh mà cuộc đời mang đến, nhưng khi ta có đức tin, ta sẽ luôn mạnh mẽ đối mặt với chúng. Chính Gene Edwards cũng là người luôn có đức tin vào Thiên Chúa, vượt qua khó khăn thời niên thiếu khi mất khả năng học tập, ông đã cùng mẹ của mình vượt lên khỏi những mặc cảm, đồng hành cùng nhau để chiến thắng nghịch cảnh, cho dù xã hội đều cho rằng đó là điều bất khả thi.
Cuộc sống dù trải qua có nhiều khó khăn, vấp ngã, nhưng chúng ta hãy luôn giữ cho mình một đức tin rằng, Chúa đưa ta vào những hoàn cảnh bất hạnh và rồi Chúa sẽ ban tặng niềm yêu thương của Ngài. Bàn tay vô hình của Chúa sẽ luôn che chở, bảo vệ ta ngay cả khi ta chưa cầu nguyện xin sự giúp đỡ của Ngài. Cho dù, phép lạ là một đặc ân mà ta không xứng đáng được nhận nhưng vẫn được ban tặng qua hồng ân tràn đầy của Thiên Chúa và Chúa Jesus cứu thế.
Lời kết
Phúc cho ai không thấy mà tin thực sự là một món quà quý giá mà Gene Edwards dành tặng cho các Kitô hữu, đặc biệt là những người trẻ đang loay hoay tìm một lý tưởng sống, một lẽ sống cho riêng mình và đang đánh mất niềm tin trên hành trình cuộc đời mình trước những thất bại, vấp ngã đầu đời, những người cảm thấy lạc lối giữa mê cung cuộc đời, hay những người đang cảm thấy chán nản, buồn bực, tổn thương trước những biến cố, những bất hạnh của cuộc sống. Phúc cho ai không thấy mà tin không chỉ là một kiệt tác hấp dẫn đối với các độc giả là Kitô hữu, mà còn mang tới những giá trị to lớn cho các độc giả không theo đạo. Bởi, cuốn sách hướng chúng ta những giá trị sống đích thực, giá trị sông cốt lòng và ta luôn cảm nhận được lòng vị tha, lòng bao dung dung, sự tử tế hiện diện khắp nơi. Hai mươi lăm câu chuyện đã tạo nên trong mỗi độc giả biết cách nuôi dưỡng đức tin và hy vọng trong mình. Gene Edwards thông qua tác phẩm ông đã giúp độc giả tự mình khám phá ra bí mật mà Thiên Chúa dành trao cho riêng mỗi người.
Tóm tắt bởi: Ngọc Linh - Bookademy
Hình ảnh: Ngọc Linh
--------------------------------------------------
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
1,421 lượt xem