Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Tóm Tắt & Review Sách] "Tạm Biệt Tôi Của Nhiều Năm Về Trước": Cảm Ơn Cậu Đã Dũng Cảm Đưa Ra Sự Lựa Chọn Và Chấp Nhận Kết Quả

Nếu một ngày, khi những nỗ lực bạn bỏ ra tương xứng với giấc mơ bạn đang theo đuổi thì những giấc mơ đó cũng sẽ chẳng bao giờ phụ lại những gì bạn bỏ ra. Hãy cố gắng hết sức để trở thành một người tài ba, khi bạn dốc hết sức để làm một chuyện gì đó, cả thế giới đều đứng về phía bạn.

“Cảm ơn mọi khoảnh khắc cậu đi qua, những khoảnh khắc duy nhất ấy đã giúp tôi trở thành phiên bản của hôm nay. Cảm ơn cậu đã dũng cảm đưa ra sự lựa chọn và chấp nhận kết quả. Kể cả khi những lựa chọn sai trở thành vận mệnh, cậu cũng chưa từng từ bỏ bản thân. Cảm ơn cậu, vì đã luôn nghĩ về tương lai, nghĩ về tôi của hôm nay, cậu là người luôn đồng hành cùng tôi trên mọi hành trình. Có  lẽ trên cuộc đời này, cậu là người hiểu tôi nhất nhưng lại k thể cùng tôi đi tiếp nữa rồi. Tạm biệt cậu, tạm biết tôi của nhiều năm về trước”. Và “Tạm biệt tôi của nhiều năm về trước” cũng chính là cuốn sách em muốn nói đến ngày hôm nay. Đây là cuốn sách đã cuốn hút được một người từ xưa không thích đọc sách như tôi. Cuốn sách dành tặng cho những ai không dám buông bỏ quá khứ của mình xuống. Tuổi trẻ chúng ta có thể yêu say đắm một người, có thể đi đến nơi mình thích làm những điều mình muốn nhưng xin bạn hãy nhớ rằng nếu đã có can đam yêu vậy thì hãy có can đảm đặt đoạn tình cảm ấy xuống. “Tạm biệt tôi của nhiều năm về trước” tạm biệt quá khứ và làm bạn với hiện tại, hướng về tương lai.

1.Giới thiệu tác giả:

An – tác giả cuốn tản văn Hẹn nhau phía sau tan vỡ từng làm mưa làm gió cộng đồng sách trẻ vào năm 2020. Anh được biết đến với giọng văn nhẹ nhàng, chạm đến những góc khuất, những tổn thương ẩn sâu bên trong mỗi độc giả. Mỗi một câu văn như lời tâm sự dịu dàng, giúp xoa dịu đi những thương tổn và xốc lại tinh thần sau những cú ngã tưởng như không thể gượng dậy được.

An còn được nhiều bạn trẻ biết đến qua trang Instagram thường xuyên chia sẻ những câu quotes sâu lắng, cuốn hút và luôn được làm mới, bàn về tình yêu, cuộc sống và gia đình, giúp các bạn trẻ có thêm động lực sống tốt mỗi ngày.

2.Tóm tắt tác phẩm:

Trong “Tạm biệt tôi của nhiều năm về trước”, với 248 trang viết kèm minh họa được thực hiện bởi chính tác giả, An dẫn bạn đọc bóc tách từng tổn thương chưa được chữa lành vào bên trong mình. Dù đó là vết thương do ai gây ra, vì lý do gì, vào thời điểm nào, còn sâu hay đã vơi.. thì đều được vỗ về và an ủi.

Với Tạm biệt tôi của nhiều năm về trước được ra mắt vào tháng 02/2022, cuốn sách một lần nữa tạo nên cơn sốt khi lọt Top 10 sách tản văn bán chạy nhất trên Tiki. Cuốn tản văn lần này như một cuốn cẩm nang sống hữu ích mà bạn có thể bắt đầu đọc từ bất cứ trang nào và bất cứ lúc nào bạn muốn. Phần nội dung chất lượng đi kèm là phần hình minh họa dễ thương được thực hiện bởi chính tác giả như nhân đôi những tâm huyết mà anh muốn gửi gắm vào ấn phẩm lần này.

Tạm biệt tôi của nhiều năm về trước – một cuốn sách nhẹ nhàng, mỗi một trang sách như lời tâm sự thủ thỉ hẳn sẽ làm dịu đi những áp lực, những mệt nhoài sau một ngày làm việc căng thẳng. Bạn rồi sẽ học được cách “bình thản đối diện, nhẹ nhàng bước qua” trước những biến cố, đón nhận những điều xảy đến trong cuộc sống với thái độ tích cực, lạc quan hơn rất nhiều.

Để trưởng thành chúng ta phải nói lời tạm biệt với nhiều người, và có thể là tạm biệt chính bản thân mình trong quá khứ

Trên con đường trưởng thành chúng ta sẽ phải đối diện với vô vàn nỗi buồn, chúng ta phải nói tạm biệt với những điều quen thuộc. Đó có thể là một người ở bên cạnh ta rất lâu, đó là những thói quen tưởng chừng như không bao giờ từ bỏ được ấy vậy mà hiện tại bạn phải nói tạm biệt với tất cả.

Có những người yêu đương rất chân thành, họ mang hết những điều tốt đẹp của bản thân dành cho đối phương. Một người tốt như thế, một người lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác vậy mà đến khi mối tình ấy kết thúc họ lại đau đớn tột cùng. Bởi vì yêu quá nhiều, bởi vì luôn nghĩ cả hai có thể đi với nhau thật xa, thật lâu vậy mà giờ đây kết thúc phũ phàng khiến cho họ chơi vơi giữa dòng đời.

Yêu đương cuồng nhiệt hay điên cuồng thế nào cũng đừng quên dành cho mình một đường lui để đến khi người ấy rời đi chúng ta không bị mất điểm tựa vào cuộc sống. Bởi vì cuộc sống không chỉ có tình yêu mà còn có rất nhiều điều thú vị khác đang đợi chúng ta, việc dựa dẫm vào ai đó khi họ rời đi chúng ta sẽ cảm thấy trống vắng và khó để dứt ra được mối tình ấy.

Những thứ tươi đẹp thường rất ngắn ngủi. Tuổi trẻ dại khờ thường khiến cho người ta do dự, dễ dàng bỏ lỡ

Thời gian chúng ta ở cạnh bên nhau thường ngắn ngủi, ấy vậy mà tuổi trẻ dại khờ lại nghĩ rằng yêu một người chỉ cần chân thành sẽ đổi được tất cả sự dịu dàng, ấm áp của đối phương. Thế nhưng tình yêu thì không phải lúc nào cũng đẹp như giao diện trên phim, chúng ta cứ mải mê chạy theo người ta mà chưa một lần nhìn lại bản thân mình cũng xứng đáng được yêu thương.

Thanh xuân chúng ta đều đã từng một lần thích thầm ai đó, cảm xúc ấy thật khó có thể dùng câu từ để diễn tả. Đó là mỗi ngày trôi qua chúng ta đều nghĩ về đối phương, là đi học, đi ăn hay thậm chí là đi chơi đều nghĩ về họ như một thói quen khó bỏ. Chúng ta do dự không biết có nên bày tỏ cùng đối phương, sợ rằng sau khi tình cảm đã rõ ràng thì cả hai cũng chẳng thể nói chuyện với nhau nữa.

Tuổi trẻ nhiệt huyết và muôn vàn những trải nghiệm sẽ mang chúng ta đến nhiều vùng đất mới, khiến cho bản thân mỗi người trở nên thật tuyệt vời. Nếu thích một ai đó bạn nhất định phải tỏ tình với họ, đôi khi bày tỏ tình cảm với một người không phải để xác nhận mối quan hệ mà chỉ để nói ra cảm xúc của bạn mà thôi. Tỏ tình là cách duy nhất để kết thúc mối tình đơn phương.

Đừng sợ áp lực, bởi chỉ khi áp lực đè nặng lên vai, bạn mới không ngừng cố gắng. Khi không có áp lực, chắc chắn bạn sẽ mãi trì trệ trong sự an nhàn

Khi ánh đèn nơi bàn học bạn vẫn đang sáng nhưng tất cả mọi người đều đã đi ngủ, bạn trông thấy họ đắp chăn rất ấm áp. Thời tiết mùa đông nếu được cuộn tròn trong chăn và làm biếng thì thật thích biết bao. Cảm giác ấy luôn mang lại cho chúng ta sự thoải mái và đôi khi bạn thường bị cám dỗ bởi nó. Thời tiết lạnh giá ai cũng thích được ở trong nhà thế nhưng nếu lúc nào cũng lười biếng và sợ bản thân phải gặp áp lực thì bạn sẽ mãi chẳng thể thành công.

Khi không có áp lực đầu óc bạn sẽ  thoải mái, có thể thích thì đi chơi, thích thì làm những thứ khác. Thế nhưng điều này sẽ khiến cho bạn không thể trưởng thành, bạn mãi mãi chỉ là một người vô tích sự suốt ngày chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ mà tương lai thì đi vào ngỏ cụt. Hãy nỗ lực, hãy làm việc kể cả khi người khác không ngủ, chỉ có nỗ lực mới khiến chúng ta không cảm thấy lo sợ trước tương lai.

Tôi tin chắc rằng, dù bạn là ai, dù bạn bao nhiêu tuổi, bạn cũng sẽ thấy mình đâu đó trong những dòng tâm sự của tác giả, và bạn rồi sẽ tìm cho mình được một lối đi thay vì một lối thoát cho những khó khăn đang mắc phải nghe mình nhiều hơn và đặc biệt là phải sống kiên cường hơn mỗi ngày, sống chứ không đơn thuần chỉ là tồn tại. Đã rất lâu rồi tôi mới đọc hết một cuốn sách vì thật khó để tìm được một cuốn sách “hợp cạ”. Nhưng chỉ mất một buổi sáng để đọc hết Tạm biệt tôi của nhiều năm về trước . Và tôi muốn đọc lại nó thêm nhiều lần nữa, bởi có những điều mặc dù bạn đã biết từ trước nhưng sách sẽ giúp bạn khắc ghi chúng mỗi ngày và biến thành hành trang sống hữu ích. Tôi tin chắc rằng, dù bạn là ai, dù bạn bao nhiêu tuổi, bạn cũng sẽ thấy mình đâu đó trong những dòng tâm sự của tác giả, và bạn rồi sẽ tìm cho mình được một lối đi thay vì một lối thoát cho những khó khăn đang mắc phải. Một cuốn sách tràn đầy năng lượng tích cực, không chỉ là những lời cổ vũ suông mà là những dòng tâm sự rất đỗi chân thành, sâu lắng, có lẽ vì vậy mà. Tạm biệt tôi của nhiều năm về trước giúp tôi và nhiều độc giả khác được trấn an, được vỗ về một cách dịu nhẹ và tìm ra cách lý giải cho những điều không may xảy đến trong cuộc sống của mình. Hẳn tác giả cuốn sách này phải là một người có trái tim thật đẹp, một tâm hồn luôn nhìn thấy sự may mắn trong một hoàn cảnh không may mắn, luôn vui tươi trong một số phận kém vui tươi và đối xử tốt với cuộc đời dù không phải lúc nào cuộc đời cũng đối xử tốt với mình. 


Những trích dẫn hay sách Tạm biệt tôi của nhiều năm về trước

1.     Trong qua trình không ngừng hoàn thiện bản thân, bạn cũng sẽ gặp được những người đang tự hoàn thiện chính mình. Tìm được người đồng hành không khó, chỉ cần bạn bước những bước đầu tiên, vượt ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Đừng chờ đợi người rủ bạn cùng đi. Hãy đi rồi bạn sẽ gặp được người muốn cùng bạn.

2.     Đừng sợ áp lực, bởi chỉ khi áp lực đè nặng lên vai, bạn mới không ngừng cố gắng. Khi không có áp lực, chắc chắn bạn sẽ mãi trì trệ trong sự an nhàn.

3.     Nếu như không có khái niệm đau khổ, cũng sẽ không có khái niệm hạnh phúc. Có những chuyện xyar ra không phải để giày vò bạn, chúng chỉ giúp bạn nhận ra một giá trị nào đó vẫn luôn tồn tại mà bạn chưa từng nhận ra thôi. Vậy nên, dù cuộc sống có khó khăn cũng xin bạn đừng chùn bước, có đớn đau, cũng xin đừng dừng lại.

4.     Dẫu cho cuộc sống trong thế giới của người trưởng thành có tàn khốc đến đâu, con người xung quanh bạn có lạnh nhạt thế nào, cuộc sống của bạn có trải qua bao nhiêu sóng gió, vẫn mong bạn hãy tử tế và dịu dàng với bản thân. Bởi khi mọi chuyện trở nên tệ hại, chỉ có cơ thể bạn cùng chịu đựng tất thảy khổ sở mà thôi.

5.     Lúc ngồi trên ghế nhà trường con gái sẽ được nhường nhịn, ai có thể trạng yếu sẽ được ưu tiên, mọi lỗi lầm đều dễ dàng nhận được sự tha thứ. Trưởng thành rồi, cuộc sống sẽ không trở nên dễ dàng hơn vì giới tính hay khiếm khuyết của bất kì ai.

6.     Đôi khi chúng ta tha thứ cho một người không phải vì họ xứng đáng nhận được, mà vì bạn xứng đáng với sự thanh thản, không cần bận tâm về những chuyện đã qua nữa.

7.     Đôi khi bạn biết rõ sẽ không có kết quả tốt đẹp nhưng vẫn không biết làm gì khác ngoài việc tiếp tục yêu người ấy. Cũng có đôi khi bạn biết rõ người bạn thích không thích bạn nhưng chỉ biết im lặng chờ đợi. Có một số chuyện, bản thân hiểu được nhưng vẫn lực bất tòng tâm.

8.     Sẽ có những người tưởng chừng như xuất hiện trong cuộc sống của bạn để lắng nghe những điều bạn muốn giãy bày, nhưng sau đó lại đem tâm sự của bạn ra kể cho người khác. Sẽ có lần sự vô tâm của bạn giết chết chính bạn. Để có thể hiểu được tính cách của một người, phải cùng họ đi qua nghịch cảnh, muốn biết ai mới là người thực sự tốt đối xử tốt với bạn cần rất nhiều thời gian.

9.     Nhờ bị ngã vài lần trước đó khi đi chiếc xe cũ nên có kinh nghiệm bảo vệ chiếc xe mới nguyên vẹn. Vì bạn từng mất đi một vài điều quan trọng mới học được cách trân trọng hiện tại. Không phải những điều tốt đẹp không đến với bạn, mà vì chúng tốt đẹp nên đợi bạn đủ trưởng thành và biết gìn giữ mới xuất hiện.

10. Những thứ tươi đẹp thường rất ngắn ngủi. Tuổi trẻ dại khờ lại khiến cho người ta do dự, dễ dàng bỏ lỡ.

11. Trong hôn lễ, người ta thường nói “hai bạn đã chính thức thuộc về nhau” chứ không ai nói rằng “bạn chính thức thuộc về người ấy”. Tình yêu muốn có kết quả phải xuất phát từ hai phía.

12. Tất cả những điều từng khiến bạn đau khổ và tuyệt vọng bây giờ đều đã trở thành quá khứ. Thực ra hiện thực khắc nghiệt đến mấy rồi cũng sẽ như một con đường bạn bước từng bước đi qua. Nếu bắt buộc phải đi, tại sao không chọn cách mỉm cười?

13.  Đừng luôn chỉ hỏi ý kiến của người khác mà bỏ qua việc phải tự hỏi bản thân. Đứng trước những do dự trong sinh mệnh, người ta thường chỉ nghĩ về được và mất, bỏ qua cảm nhận của chính mình. Chỉ khi là điều bản thân thực sự yêu thích, cả đời này mới không bao giờ hối hận, chỉ khi thực hiện bằng tất cả sự quyết tâm mới có thể đạt được điều mình muốn. Cứng nhất là kim cương, mạnh nhất là hiểu bản thân mình.

14. Chúng ta có thể tha thứ cho người khác vì đã gây ra vết thương trong lòng mình, nhưng lại không dễ dàng tìm ra cách chữa lành vết thương ấy.

15. Bạn không thể trở nên hoàn hảo tuyệt đối, cũng không thể trở thành mẫu hình chuẩn xác trong mắt người bạn yêu. Nhưng bạn có thể yêu người hác một cách hoàn hảo nhất và cùng họ trở thành phiên bản tốt nhất.

16. Chỉ khi tìm được một công việc bản thân thực sự yêu thích, bạn mới hiểu thế nào là đam mê. Chỉ khi bạn thực sự vì một ai đó mà không màng tới bản thân, mới hiểu thế nào là tình yêu.

17. Có những mối quan hệ đột nhiên kết thúc, dù có lý do hay không, dù nói với nhau lời từ biệt hay lặng lẽ rời đi, bạn đều phải học cách chấp nhận. Cuộc sống này có quá nhiều chuyện khó hiểu, lại có quá nhiều chuyện không có câu trả lời, hà tất phải lãng phí thời gian đi tìm đáp án.

18. Trưởng thành được đổi lấy bằng những cái giá rất đắt. Người từng mất mát, từng đau khổ, từng tổn thương, thậm chí hoài nghi chính mình mới có thể trưởng thành. Không ai đột nhiên trầm ổn, tĩnh lặng cả. Phải trải qua phong ba sóng gió người ta mới có thể hiểu được bản chất của cuộc sống khắc nghiệt này và buộc phải trưởng thành.

3.Lời kết:

Một cuốn sách tràn đầy năng lượng tích cực, không chỉ là những lời cổ vũ suông mà là những dòng tâm sự rất đỗi chân thành, sâu lắng, có lẽ vì vậy mà Tạm biệt tôi của nhiều năm về trước đã giúp tôi và nhiều độc giả khác được trấn an, được vỗ về một cách dịu nhẹ và tìm ra cách lý giải cho những điều không may xảy đến trong cuộc sống của mình. Hẳn tác giả cuốn sách này phải là một người có trái tim thật đẹp, một tâm hồn luôn nhìn thấy sự may mắn trong một hoàn cảnh không may mắn, luôn vui tươi trong một số phận kém vui tươi và đối xử tốt với cuộc đời dù không phải lúc nào cuộc đời cũng đối xử tốt với mình.

Tạm biệt tôi của nhiều năm về trước – cuốn sách giúp bạn trẻ hoàn thiện bản thân mỗi ngày bằng thông điệp tích cực. Không cần đọc sách theo trình tự từ đầu đến cuối, bạn có thể lật mở bất cứ trang sách nào mình muốn và đón nhận thông điệp của tác giả.Tóm tắt bởi: Lô Thanh Trúc - Bookademy 

Hình ảnh: Trúc Phương

--------------------------------------------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,976 lượt xem

lh-fulllh-x