Ha Minh Phuong@Viện Sách - Bookademy
3 năm trước
[Tóm Tắt & Review Sách] "Thiên Thần Và Ác Quỷ": Tôn Giáo Và Khoa Học - Một Góc Nhìn Mới Lạ
Chắc hẳn đối với những người mê sách, Dan Brown không còn là một cái tên xa lạ. Với khả năng ngôn ngữ mạnh lạc và sức sáng tạo phi thường, ông đã khiến hàng triệu độc giả mê đắm trước những tác phẩm của mình. Tôi đến với thế giới của Brown nhờ bộ phim Thiên thần và Ác quỷ (nguyên văn Angel and Demons), chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên và được ra mắt khán giả vào năm 2009. Bộ phim thực sự là một cú thúc mạnh mẽ vào tâm trí tôi - ngay lúc đó chỉ là một học sinh cấp 2.
Tôn giáo, chính trị, những bí mật của thế giới, đối với tôi ngay khi ấy chỉ là những điều “viển vông” và tôi trước đó chưa từng nghĩ đến mình sẽ có một niềm đam mê to lớn với nó. Brown, một nhà văn đặc biệt, đã khiến thế giới quan của tôi dường như chao đảo hoàn toàn, nhưng, mạnh mẽ, dẻo dai hơn. Tôi mê đắm tác phẩm về tôn giáo, những điều huyền bí của Trái Đất từ đó. Niềm đam mê này hiện tại vẫn đang cháy bỏng, và tôi thiết nghĩ nó vẫn sẽ bùng cháy rất nhiều năm sau nữa trong cuộc đời của tôi. Mời độc giả đến với thế giới của Dan Brown với cuộc hành trình của Giáo sư Robert Langdon trong Thiên thần và Ác quỷ!
Cuốn sách
Được xuất bản vào năm 2000, cuốn sách đã nhanh chóng gây được tiếng vang mạnh mẽ trên toàn thế giới. Hai thập kỷ đã trôi qua, những người đã “yêu” thì giờ đây họ vẫn sẽ tiếp tục cất giữ nó vào vị trí đặc biệt trong trí nhớ. Còn đối với những người vẫn đang chần chừ, hãy đừng ngần ngại và trải nghiệm Thiên thần và Ác quỷ. Đối với một tiểu thuyết trinh thám giả tưởng, điều khiến cuốn sách trở nên đặc biệt hơn cả chính nằm ở thông điệp sâu sắc về sự hòa hợp của tôn giáo và khoa học đương thời - hai lĩnh vực từ thuở xa xưa đã được coi là đối lập nhau và dường như không thể đi chung trên một con đường.
Hấp dẫn và lôi cuốn. Thông điệp nhân văn và plot-twist hợp lý. Thiên thần và Ác quỷ, cũng giống như các tiểu thuyết trinh thám đi trước nó, khơi gợi sự tò mò của độc giả bằng một vụ án mạng. Nhà vật lý lỗi lạc của Hiệp hội Năng lượng nguyên tử châu Âu (CERN) - Leonardo Vetra - đồng thời là người đầu tiên thành công trong việc tái tạo phản vật chất, bất ngờ được phát hiện đã chết trong phòng thí nghiệm của chính mình.
Thành quả nghiên cứu biến mất. Hơn cả, tử trạng của người đã mất thật khác thường. Bị móc một mắt và đóng dấu nung lên ngực. Sẽ không có điều gì được coi là quá “khác” nếu con dấu không thuộc về hội Iluminati - hội kín tôn thờ Khoa học. Con dấu đối xứng huyền thoại tưởng chừng đã biến mất hàng thế kỷ do sự trấn áp của Giáo hội giờ đây đã quay trở lại, với một cách “ấn tượng” nhất có thể. Một điểm khác lạ khác. Giáo hoàng, ngay trong khoảng thời gian đó, đã băng hạ và bốn vị Hồng y - những người có khả năng trở thành Giáo hoàng tương lai đã mất tích.
Đây là một lời tuyên bố của kẻ tự coi mình là truyền nhân của hội Iluminati rằng hắn sẽ trả thù cho Khoa
học bằng đặt dấu chấm hết cho Giáo hội. Trong bối cảnh nguy kịch bấy giờ, Giáo sư Robert Landon
cùng với sự giúp đỡ của Vittoria Vetra – con gái nuôi của Leonardo, giải mã dấu hiệu của kẻ truyền
nhân và tìm ra lối thoát cho sự diệt vong của Vatican.
Điều gì xảy ra? Liệu Giáo sư và Vittoria có thể giải cứu bốn vị Hồng y và thánh địa? Mời độc giả tiếp tục
trải nghiệm cuốn sách và tìm kiếm cái kết của cuốn sách.
Tôn giáo và Khoa học
Có thể nói hai lĩnh vực này đóng vai trò chủ chốt trong việc tạo dựng nên cốt truyện và tình tiết của cuốn sách. Tôi nghĩ Brown đã có một sự lựa chọn khá táo bạo khi quyết định cho chúng “sóng vai” nhau để viết nên cuốn tiểu thuyết.
Tôn giáo, đại diện là Giáo hội, và khoa học, đại diện là hội kín Illuminati đều đưa ra những dẫn chứng logic và thấu đáo để chứng minh cho cái ưu của lĩnh vực đó. Suy cho cùng, không có điều gì đúng và không có cái gì sai, chỉ có thứ gì hơn và kém. Ở Thiên thần và Ác quỷ, theo trải nghiệm của tôi, Dan Brown đã tìm ra ranh giới của chúng và tạo ra một điểm cân bằng tuyệt vời. Dù là người ngoan đạo hay người theo chủ nghĩa vô thần, độc giả sẽ phần nào có sự thấu hiểu và cái nhìn thiện cảm hơn với phía đối lập, từ đó hướng đến cuộc sống cân bằng hơn về mặt trí tuệ lẫn tinh thần.
Không chỉ tập trung mô tả vụ án và công cuộc phá án, Thiên thần và Ác quỷ còn cung cấp cho người đọc hiểu biết cơ bản về nhiều lĩnh vực, từ biểu tượng học, lịch sử tôn giáo, nghệ thuật Phục hưng đến vật lý lượng tử. Đây chính là điều khiến tôi mê đắm sách của Dan Brown đến thế. Ông đã thực sự thành công và làm tôi choáng ngợp trong việc khai thác cân bằng tất cả yếu tố của cuốn sách, có thể kể đến như cốt truyện trinh thám giả tưởng - vốn đã đủ đau đầu, dàn nhân vật với tiểu sử hùng hậu, thông điệp mới và đầy tính nhân văn, kho tàng kiến thức về những lĩnh vực ít được tiếp xúc trong đời thường.
Tôn giáo cho con người một đức tin để hướng đến điều thiện, tránh xa cái ác. Tôi xin phép gọi tắt là niềm tin tinh thần. Nhưng trên thế gian này, con người đều có thiên hướng cực đoan hóa mọi thứ, ở đây chính là việc sùng đạo. Sùng đạo một cách cực đoan, coi khoa học là báng bổ thần linh, coi rẻ sinh mệnh và trông chờ vào những điều mơ hồ, thì có lẽ nó là một điều đáng tiếc.
Về phía còn lại, Khoa học đem lại con người hầu hết những tiện nghi
hiện đại. Các loại máy móc, thiết bị công nghệ giải phóng loài người khỏi
những công việc vất vả. Thuốc men, vaccine, những nghiên cứu đem lại
hàng triệu tính mạng. Tuy nhiên, nếu đặt vào tay kẻ xấu, thì thứ cứu
sống sinh mệnh con người cũng dư sức trở thành thứ kết liễu nó.
Tác giả để người đại diện của mỗi bên kể câu chuyện của mình. Trong
những câu chuyện ấy, độc giả chắc hẳn sẽ thấy mình ở đâu đó. Cái đắt
giá nhất chính là chúng ta - độc giả đang đọc sách - thấy được quan
điểm và cái nhìn từ phía đối diện.
Tôn giáo và Khoa học, liệu có chắc là không thể cùng chung chiến tuyến
không? Đó là một vấn đề khác nữa đáng được suy ngẫm thông qua
quyển sách. Suy cho cùng, cả hai đều bắt nguồn từ chính con người, chỉ
khác nhau ở chỗ Khoa học đến từ trí tuệ của ta, còn Tôn giáo sinh ra nhờ
nhu cầu tinh thần của con người. Thế gian đã phát triển hàng trăm triệu
năm nay và lịch sử loài người chỉ chiếm một phần nhỏ trong dòng thời
gian đó. Có lẽ, một thời khắc nào đó, Tôn giáo và Khoa học sẽ cùng sánh
vai và con người ta sẽ thực sự tìm được điểm cân bằng cho bản thân.
Kết
Thiên thần và Ác Quỷ nói riêng, vũ trụ văn học Dan Brown tràn ngập
những điều kỳ thú. Tôi xin phép tạm dừng tại đây bởi những cái hay
của cuốn tiểu thuyết khó có thể nói ra hết. Khả năng đánh chữ của tôi
dường như bị hạn chế, không theo kịp dòng suy nghĩ khi nhắc đến
truyện của Dan Brown. Mời độc giả đắm mình trong thế giới của Dan
Brown!
Review chi tiết bởi: Fang - Bookademy
--------------------------------------------------
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
3,692 lượt xem