My Nguyen@Viện Sách - Bookademy
3 năm trước
[Tóm Tắt & Review Sách] "Yêu những điều không hoàn hảo"
Ngẫm lại cuộc
sống của chính mình, ta sẽ nhận thấy những điều không hoàn hảo. Trước hết, chỉ
nhìn vào bản thân mình thôi ta đã cảm nhận được nhiều điều thiếu sót rồi: lời
nói và hành động mâu thuẫn với nhau, vụng về trong những mối quan hệ xã hội,
chuyện học hành, công việc không suôn sẻ như ý muốn. Chưa kể đôi khi ta còn khiến
người khác tổn thương, thậm chí còn làm những việc khiến bản thân cảm thấy tội
lỗi và hối hận. Và khi nhìn vào những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng
nghiệp, ta cũng nhận thấy những điều không-hoàn-hảo tương tự như vậy.
Tác giả gửi gắm cho các bạn đọc các thông điệp sống thông qua những
trải nghiệm và bài học mà tác giả có được qua những điều dường như là
không-hoàn-hảo xảy ra xung quanh ông. Giữa nhịp sóng vội vã và đầy cạnh tranh
nhưng để có thể yêu lấy và trân trọng những điều đơn giản xung quanh ta mà hầu
như ta đều đã lãng quên để giành lấy những thứ xa hơn mà ta gọi là danh vọng và
tiền bạc. Thỉnh thoảng trong con đường đi tìm hạnh phúc mà ta xem là cái đích đến
của cuộc đời, chúng ta quên nhìn lại để công nhận nỗ lực của bản thân, quên mất
rằng mình nên trân trọng gia đình và những người bạn bè xung quanh vì già đi có
lẽ là điểm đến cuối cùng nhưng thời gian trải nghiệm và bên cạnh những người ta
trân quý mới là cuộc hành trình quý báu.
Bên cạnh đó, tác giả dùng 8 chương sách để dành tặng cho độc giả những bài học cũng như là lời khuyên trân thành đến các bạn trẻ đang mông lung giữa những quyết định của cuộc đời nói riêng và các bạn đọc ở mọi lứa tuổi khác nhau nói chung, rằng những điều các bạn đang gặp phải và trăn trở, ai rồi cũng sẽ có lúc như thế và rồi cũng sẽ vượt qua mà đi tiếp trên cuộc hành trình đầy những điều mới mẻ và bất ngờ. Vậy phải làm sao để yêu những điều không hoàn hảo?
Yêu bản thân – Như người mẹ bảo vệ đứa con duy nhất của mình
- Việc sống cùng bạn cùng phòng, gia đình hay người thân. Cũng giống
như một quá trình tu hành vậy. Ta không thể chỉ làm theo ý mình, mà còn phải biết
tôn trọng, tiết chế, từ bỏ để hoà hợp với người khác. Đó chính là tu hành,
không phê phán người khác vì họ sống khác ta. Mà cố gắng hiểu và chấp nhận con
người họ. Đó cũng là tu hành.
- Có những trường hợp đối
phương không nghĩ vậy. Nhưng chính bản thân ta lại tự phỏng đoán điều xấu nhất,
và tự tay phá vỡ mối quan hệ của mình với đối phương. Những lúc như thế này, phải
dừng lại một lát. Hãy cố nén cơn kích động muốn nói lời cuối cùng và cắt đứt mối
quan hệ. Vì có nhiều trường hợp sau này ta sẽ hối hận rằng “Phải chi khi ấy
mình không làm gì cả”.
- Càng là người bạn cảm thấy thu hút, bạn càng
không nên cố gắng sở hữu họ. Hãy để khoảng thời gian bạn ở bên họ trôi qua thật
tự nhiên và vui vẻ. Như vậy bạn mới có thể gặp họ vào những lần sau nữa. Khi
chúng ta vui vẻ, không cố giữ lấy nhau, không mong chờ được gì ở nhau. Khi đó,
mối nhân duyên mới tiếp tục kéo dài được.
Sự đồng cảm – Cái ôm ấm áp như ánh nắng mặt trời
- Những điều thực sự quan trọng ở rất gần bên
ta. Đôi khi vội vã sống mà ta quên mất sự tồn tại của những điều quan trọng ấy.
- Trên thế gian này sẽ có những người yêu chính
sự tồn tại của bạn, cũng sẽ có những người yêu lời nói, hành động, thành quả của
bạn. Những người yêu thương chính sự tồn tại của bạn, sẽ không bao giờ thay
lòng đổi dạ dù bạn có mắc lỗi hay thất bại đi chăng nữa.
- Cơn giận thoát ra sẽ như chiếc boomerang trở về
với chính bạn. Cơn giận hướng đến đối phương sẽ trở thành cơn giận khác quay
ngược lại với bạn.
Gia đình – Tình yêu đầu tiên, vết thương đầu tiên
-
Nếu bạn yêu thương ai đó, đừng làm những việc mà bạn nghĩ rằng cần
thiết cho họ. Hãy làm những việc chính bản thân người ấy muốn. Khi làm những việc
mà bạn nghĩ rằng cần thiết cho người khác, dù chỉ là một chút thôi. Nhưng có thể
trong lòng bạn đang co suy nghĩ điều khiển họ theo ý mình đấy.
-
Chỉ cần lập kế hoạch tốt, bạn vừa có thể chăm sóc những người xung
quanh. Vừa có thể xây dựng hạnh phúc chính mình. Xét về lâu dài, việc bạn hy
sinh bản thân vô điều kiện, không hẳn là điều tốt cho những người bạn đang chăm
sóc. Chính bạn phải hạnh phúc thì mới có thể chăm sóc người khác được lâu.
-
Trong tình yêu, ngoài tình yêu ra thì không còn bất kỳ lý do nào
khác.
Dũng khí – Như ánh sáng loé lên trong tăm tối
-
Khi bắt đầu học một thứ gì đó mới. Tất nhiên bạn sẽ gặp những tình
huống đáng xấu hổ. Bạn sẽ bị người ta coi thường rằng những điều cơ bản nhất
cũng không biết. Và sẽ có lúc cảm thấy ghét bản thân mình vì không làm tốt. Nếu
bạn không tự vượt qua quá trình ấy. Thì cả đời bạn sẽ không học được gì, từ ngoại
ngữ, nhạc cụ, thể thao, lái xe cho đến cả công việc.
-
Hãy tự hỏi rằng: Giá trị nào dẫn lối cho cuộc đời bạn? Điều bạn thực
sự muốn đạt được trong cuộc sống là gì? Nếu có câu trả lời rõ ràng, bạn hoàn
toàn có thể sống cuộc đời của chính mình. Và không phải sống theo những gì người
khác muốn.
- Những ý tưởng sáng tạo thường dễ nảy sinh ở bên ngoài trào lưu của cuộc sống. Bởi những ý tưởng ấy luôn mang tính thử thách và nghi ngờ những tiêu chuẩn mà trào lưu đặt ra. Bởi vật dẫu nằm ngoài trào lưu, bạn cũng hãy tích cực tận dụng vị trí của mình, và không ngừng tìm tòi thử làm mọi thứ theo cách của riêng mình.
Về tác giả:
Đại đức Hae Min sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc. Sau khi hoàn
thành bằng Thạc sĩ Tôn giáo hiếu ở Đại học Harvard và Tiến sĩ Tôn giáo học ở Đại
học Princeton, ông ở lại Mỹ tham gia giảng dạy về tôn giáo ở trường Đại học
Hampshire, Massachusetts. Không chỉ dừng lại ở nghiên cứu lý thuyết, mùa xuân
năm 2000 ông quyết định xuất gia theo tông phái Tào Khê, một tông phái tiêu biểu
của Phật giáo Hàn Quốc.
Năm 2015, Đại đức Hae Min trở về Seoul, cùng nhiều chuyên gia mở
trường Trị liệu tâm hồn, điều trị miễn phí cho những người gặp bất hạnh trong
cuộc sống hay đang mang trong lòng nhiều khổ tâm. Đại đức Hae Min là một trong
những người rất có ảnh hưởng tới giới trẻ Hàn Quốc. Tác phẩm khác của Đại đức
Hae Min do Nhã Nam đã xuất bản:
- Bước chậm lại giữa thế gian vội vã
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
1,230 lượt xem