Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Trích Sách] "Giai Hà Nội Lặn Lội London': Chẳng Ai Là Quá Già Để Thôi Trải Nghiệm

London – một thủ đô vừa hiện đại, vừa cổ kính với những con người thú vị, những câu chuyện đang chờ đợi người khám phá. Giai Hà Nội lặn lội London là những ghi chép của anh về trải nghiệm của một du học sinh ở London trong 15 tháng. Ở đấy với những hình ảnh về London, các địa điểm và những con người anh gặp. Mình đặc biệt thích thông điệp “Chẳng ai là quá già để thôi trải nghiệm”. Không một rào cản, không một giới hạn. Tất cả do bạn quyết định, thế còn ngần ngại gì mà không trải nghiệm.

Chẳng ai là quá già để thôi trải nghiệm…

When was the last time you did something for the first time?

Lần cuối cùng bạn trải nghiệm một việc gì đó lần đầu tiên là khi nào?

(Quảng cáo của hãng hàng không Emirates)

Xem hòa nhạc ở London

Đúng lúc tâm trạng không được vui thì tôi được một cô bạn thân Ioana người Rumani mời đi xem hòa nhạc. Tôi vốn không hiểu và vì thế không thích nhạc giao hưởng, trong tâm trí tôi giao hưởng là một cái gì đó khó cảm nhận, khó tiếp thu, muốn thực sự cảm được nhạc giao hưởng, người nghe phải được tiếp xúc hoặc được đào tạo với loại hình nghệ thuật bác học này trong một thời gian dài. Mặc dù tôi vẫn thường xuyên nghe những bản độc tấu piano hoặc violin để giữ cho đầu óc tập trung đọc sách hay học bài, nhưng nghe cả một dàn nhạc hoành tráng, lại ngay giữa thủ đô London thì chưa bao giờ. Nên dù mù tịt tôi cũng nhất định không bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm đặc biệt này.

Theo lịch biểu diễn, chương trình sẽ bắt đầu lúc bảy rưỡi nhưng hai đứa chưa-bao-giờ-trễ-hẹn đã hẹn nha usau1 giờ ở sảnh chính để còn đi loanh quanh khám phá mấy hàng lưu niệm ở khu này. Thế nhưng năm rưỡi, cả hai đã nhìn thấy nhau ở chân cầu Millenium bên bờ sông Thames. (Đúng là sợ trễ hẹn có khác!) Sau khi đảo qua một lượt mấy gian hàng nho nhỏ ở đây, hai chúng tôi rủ nhau vào khám phòng ngồi trước. TƯởng rằng sẽ phải ngồi chờ lâu nhưng không phải vậy. Ngược lại, thật may vì chúng tôi đã hẹn nhau đến sớm. Hóa ra, trước mỗi buổi hòa nhạc, dàn nhạc giao hưởng sẽ có mọt mục gọi là “The Talk”, kéo dài khoảng ba mươi phút, là thời gian nhạc trưởng cùng các nghệ sĩ chơi những trích đoạn ngắn trong đêm hòa nhạc chính sẽ diễn ra sau đó hoặc trong tuần đó. Đó gần như là một “trailer” của phim điện ảnh, để nếu ai thấy hay, có thể xuống sảnh mua vé vào xem luôn buổi tối hoặc những buổi hòa nhạc sau. Xem “The Talk” là miễn phí.

“The Talk” hôm nay có tên là “Hamlet” – nằm trong chuỗi các buổi hòa nhạc tưởng nhớ Shakespeare. Lúc xem “The Talk”, cả hai đứa chúng tôi ngồi chăm chú lắng nghe và đều thấy hay vô cùng. CỨ mỗi khi một bản nhạc kết thúc là hai đứa lại quay sang nhìn nhau như thể nói với nhau rằng “tại sao nhạc giao hưởng lại có thể cuốn hút đến thế?!”. Nó khác hẳn khái niệm về nhạc giao hưởng của cả hai. Ngọt ngào có, da diết có, hùng tráng có, và nhất là giai điệu rất bắt tai.

Xuất hiện trên truyền hình Thụy Điển và gặp Chandler Bing

[…] Theo lịch hẹn, tôi gặp đoàn làm phim trước cửa quán cà phê Starbucks ngay cạnh Victoria Embankment Gardens, một khu vườn nhỏ nằm bên bờ sông Thames, nơi có nhựng luống hoa tulip đang nở rực rỡ. Vừa thấy họ, cảm giác hồi hộp tôi đang có bỗng trở nên trầm trọng hơn khi mà đoàn làm phim có sáu người thì năm người cao phải đếm một mét chín mươi. Cảm giác sáu người Thụy Điển đó đứng vòng tròn quanh tôi hỏi hết câu nọ đến câu kia để chuẩn bị cho một tiếng ghi hình sắp tới, còn tôi thỉ cứ phải ngước lên trả lời khiến tôi thấy không thoải mái chút nào. Trời mát mà mồ hôi cứ vã ra như tắm. Cuộc ghi hình bắt đầu với cảnh chúng tôi đi bộ dọc bờ sông Thames. Hai người dẫn chương trình hỏi han lý do tôi sang Anh, hỏi về ngành học cảu tôi, về cuộc sống sinh viên của tôi ở đây, rồi dẫn dắt vào nội dung chương trình. Khác với cảm giác dè dặt và ngại ngùng lúc đầu, tôi bắt nhịp khá tốt và việc quay phim đã diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Đang ghi hình, bỗng nhiên có một chuyện xảy ra nằm ngoài kịch bản khiến tôi thấy cuộc sống có những bất ngờ thú vị không thể lường trước được.

Trong cuộc trò chuyện, tôi và hai anh dẫn  chương trình Filip và Fredrick đi lòng vòng quanh dòng sông Thames nơi tôi vừa đi tình nguyên xong. Mấy anh có hỏi tôi học tiếng Anh ở đâu. Tôi nói, “Tôi học tiếng Anh qua bộ phim truyền hình Friends của Mỹ”. Bọn tôi liền nói chuyện một lúc về bộ phim này, thì tình cờ đi ngang qua nhà hát nơi hằng tối có vở kịch do Matthew Perry, người đóng vai Chandler Bing trong Friends, sản xuất, viết kịch bản và đạo diễn. Vừa mới nói xong về bộ phim thì một anh tổ chức sản xuất hô to “Chandler kìa!”, tôi quay ra phía sau thì thấy Matthew Perry đi ngang qua mặt mình.

[…]

Như một tình huống truyền hình thực tếm chúng tôi rầm rập chạy theo Matthew chỉ để tôi được chụp ảnh cùng thần tượng. Tất nhiên giờ đây, “chú Chandler” cũng đã già và không còn cái vẻ bắng nhắng như ngày xưa nữa. Nhưng có sao đâu,, đó vẫn là giây phút quý già nhất trong cuộc đời sinh viên của tôi ở đây. Sauk hi có được bức ảnh selfie qúy giá củng thần tượng, tôi và hai người dẫn chương trình Filip và Fredrik lại tiếp tục ghi hình với một niềm vui khôn xiết là chương trình nay đã có một cú chuyển hướng đầy ngoạn mục, hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. Hai anh còn trêu tôi là về thì đừng có thay áo hay tắm vì hôm nay tôi và vai Chandler Bing đã chạm nhau.

“Cát-xê” cho việc xuất hiện chớp nhoáng khoảng một tiếng ghi hình ấy là một đôi vé đi xem kịch của chính Chandler – diễn viên Matthew Perry diễn tối hôm đó. Được tặng một đôi vé, nhưng lại không rủ được ai, tôi đã tặng lại một chiếc (giá là 40 bảng, khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng) cho một bạn gái cứ đứng ngắm poster vở kịch mà tiếc ngẩn ngơ vì “mê” Chandler mà không không có tiền vào xem kịch của anh… Khỏi phải nói cũng biết ảnh mắt cô ấy nhìn tôi sau khi tôi đưa tặng cô ấy tắm vé như thế nào…

Đúng là chỉ có cuộc sống mới mang lại nhiều bất ngờ và những niềm vui như vậy,,, Và tất nhiên, những sự tình cờ và ngẫu nhiên cũng đã đưa được hai người dẫn chương trình đến với Charlie Sheen ở điểm nút cuối cùng.

[…]

______________



Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn


Đăng ký để trở thành CTV Bookademy tại link: http://bit.ly/2Hxkazt

 


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

159 lượt xem